Năm 2012, Thơm mang án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thi hành mức án 54 tháng tù. Năm 2016, bị cáo tiếp tục bị bị xử phạt 30 tháng tù vì cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian hoãn chấp hành hình phạt tù vì đang nuôi con nhỏ, nữ quái này tiếp tục phạm tội. 

{keywords}
Hoàng Thị Thơm

Theo cáo buộc, khoảng cuối tháng 4/2018, khi đang lâm cảnh nợ tiền của nhiều người, Thơm lại ngựa quen đường cũ.

Chị ta đến chợ Đồng Xuân, giới thiệu mình tên Thúy rồi lân la làm quen với các tiểu thương ở đây, trong đó có bà Trần Thị Thanh Hương (SN 1962).

Sau khi xin được số điện thoại của chị Trần Thị Thùy (SN 1990), Thơm gọi điện cho chị này, xưng tên là Thúy, hỏi mua áo để kinh doanh.

Chị Thùy đã gửi các mẫu áo và thông báo giá bán từ 80.000 đồng - 100.000 đồng/áo vào tài khoản zalo của Thơm.

Sau khi xem hàng, nữ quái đồng ý mua nhưng nói chị Thùy chuyển lô hàng quần áo lên quầy của bà Hương. Thơm tự nhận bà Hương là mẹ chồng mình.

Cả 2 thỏa thuận, chị Thùy sẽ giao hàng trước và khi nào món nợ lên đến 300 triệu đồng, Thơm sẽ thanh toán. Hàng ngày Thơm đều báo đơn hàng cho chị Thùy.

Thỏa thuận là vậy nhưng do tin tưởng nên chị Thùy đã chuyển cho Thơm 36 đơn hàng, tổng số 11.814 sơ mi các loại, trị giá hơn 1,02 tỷ đồng.

Sau khi nhận hàng, Thơm thuê người chở đến các địa điểm khác để bán hoặc đổ sỉ tại các chợ nhỏ, lẻ ở quanh Hà Nội với giá rẻ, chỉ từ 30 - 40.000 đồng/áo. Tổng cộng nữ quái đã bán 11.552 áo, được 600 triệu đồng.

Khi đến hạn thanh toán, chị Thùy nhiều lần gọi điện nhưng Thơm chỉ chuyển khoảng 15 triệu đồng. Đến ngày 6/6/2018, chị Thùy trình báo công an hành vi lừa đảo của Thơm.

Đến nay, người bị hại yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền còn lại là 989 triệu đồng.

‘Nữ đại gia’ lừa 2 gia đình liêu xiêu vì 1 căn nhà

‘Nữ đại gia’ lừa 2 gia đình liêu xiêu vì 1 căn nhà

TAND TP Hà Nội hôm qua tuyên phạt bị cáo Phạm Tố Loan (SN 1978, Ba Đình, Hà Nội) 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T.Nhung