- Ngày 4/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Toản (SN 1964, ở Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Nạn nhân của Toản là anh Vũ Khắc Thọ (SN 1965, ở Ninh Bình), nguyên cán bộ công an.

Trong vành tang trắng đến dự tòa, người nhà anh Thọ cho hay, từng là cán bộ công an một tỉnh phía Nam, vì thương mẹ già ngoài 80 tuổi một mình ngoài Bắc, anh Thọ đã xin về hưu sớm để được ở gần chăm sóc.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Ngoài 50 tuổi, chưa lập gia đình nên mọi yêu thương anh dành cả cho mẹ già. Sau khi nghỉ hưu, anh Thọ đến làm việc tại một nhà hàng trên Đường Láng, Hà Nội.

Trong công việc hàng ngày, đôi khi anh có va chạm với Toản- một kẻ từng phải lĩnh án tù vì cố ý gây thương tích cho vợ.

Cáo trạng cho rằng, trong thời gian làm việc, giữa anh Thọ và Toản thường xảy ra xô xát, ganh tị trong công việc và mâu thuẫn trong việc Toản để xe trước cửa nhà hàng nhưng anh Thọ không đồng ý mà yêu cầu Toản để xe chỗ khác...

Sáng ngày 9/1, quản lý nhà hàng thông báo Toản tạm dừng làm việc ở nhà hàng và thanh toán tiền công.

Chiều cùng ngày, bị cáo quay lại nhà hàng đề nghị anh Thắng cho xin lại bộ hồ sơ xin việc. Cầm bộ hồ sơ này đến một số nhà hàng khác để xin việc nhưng không nơi nào nhận Toản.

Đang lúc bực bội, thấy trên đường có người đàn ông chở dao bằng xe đạp đi bán, Toản nảy sinh ý định trả thù anh Thọ.

Bị cáo cho rằng mình bị thất nghiệp là do bị anh Thọ chèn ép trong công việc. Sau khi mua con dao, dùng tờ báo cũ bọc lại, Toản kẹp dao vào giá ở xe rồi quay lại nhà hàng nơi anh Thọ đang làm việc.

Tới nơi, Toản gửi xe, xách theo dao tiến gần anh Thọ đâm một nhát trúng mạng sườn nạn nhân rồi bỏ chạy.

Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do bị mất máu cấp, anh Thọ đã tử vong sau đó. Đến ngày 10/1, Thọ bị bắt giữ.

Người nhà nạn nhân cho hay, biết tin anh Thọ bị sát hại, mẹ già của anh đã sốc nặng. Sinh được ba người con trai, đây là lần thứ hai bà phải đưa ma con.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

T.Nhung