Một ba lô chứa toàn ĐTDĐ của vũ đoàn biểu diễn nghệ thuật tại trung tâm Q.1, TP.HCM bị mất. Các trinh sát hình sự đã lần theo dấu vết định vị, bắt được băng trộm đang ẩn náu ở khách sạn tại Q.Tân Phú.

Công an TP.HCM vừa bàn giao 2 nghi can Chu Chí Cường (SN 1962, ngụ Q.Tân Phú) và Hoàng Quốc Dũng (SN 1975, ngụ Q.Phú Nhuận) cho Công an Q.1 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “trộm cắp tài sản”. Được biết, nghi can Dũng từng có 3 tiền án về các tội “trộm cắp…”, “cướp giật” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

{keywords}

2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật tại khách sạn

Theo thông tin ban đầu, đêm 23/9 tại công viên 23/9, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 có biểu diễn văn nghệ. Lúc này nhóm vũ công gom hết ĐTDĐ, giấy tờ, ví tiền…cho vào 1 ba lô cất trên sân khấu, để các thành viên biểu diễn.

Tuy nhiên, sau đó nhóm vũ công phát hiện mất ba lô chứa tài sản liền trình báo cho công an. Theo các nạn nhân, trong ba lô có chứa 13 ĐTDĐ các loại, 1 máy tính bảng, 21 triệu đồng, 1 đồng hồ, 2 nhẫn vàng…

Công an phường Phạm Ngũ Lão phối hợp cùng trinh sát công an Q.1 tổ chức truy tìm. Đáng nói, trong số các nạn nhân bị mất trộm, có người khai báo đã cài định vị trên ĐTDĐ của mình. Từ thông tin này, trinh sát lần theo tín hiệu, phát hiện kẻ trộm mang tài sản di chuyển qua nhiều quận, huyện và cuối cùng đến một khu vực tại địa bàn Q.Tân Phú.

Nhận được tin báo đề nghị phối hợp truy bắt kẻ trộm, trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn Q.Tân Phú đã nhập cuộc. Đến 0h15 sáng 24/9, tổ trinh sát phát hiện 2 đối tượng khả nghi di chuyển bằng xe gắn máy trên đường Lũy Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú nên đeo bám theo, phát hiện chúng đến thuê phòng tại khách sạn N.Y ở con đường này.

Kiểm tra xác định đúng tín hiệu định vị từ ĐTDĐ phát ra từ khách sạn N.Y, công an đã tiến hành kiểm tra hành chính, bắt giữ 2 đối tượng Cường và Dũng, cùng với ba lô chứa lượng lớn tài sản như đề cập.

Bước đầu 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể nghi can Cường có nhiệm vụ chở Dũng đi rảo khắp các quận, huyện để tộm cắp tài sản. Tại công viên 23/9 chúng trà trộn vào đêm diễn văn nghệ. Đối tượng Cường đứng cảnh giới, còn Dũng trực tiếp lấy ba lô chứa tài sản rồi chở nhau tẩu thoát về nơi trú ẩn. Chúng không ngờ, ĐTDĐ có cài chế độ định vị, từ đó chúng sa lưới nhanh chóng.

Anh Sinh