Khoảng 10 thanh niên xăm trổ, tay xách mã tấu tìm tới nhà anh Nguyễn Anh Tuấn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để “tính sổ”.

Công an P.21, Q. Bình Thạnh, TP.HCM đã mời một số nam thanh niên lên làm rõ vụ tụ tập mang hung khí đòi chém anh Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) – Chủ nhiệm CLB Cascadeur TemX.

{keywords}

Nhà anh Tuấn nơi nhóm côn đồ xách mã tấu tìm tới.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 1/8, anh Tuấn và vợ đang ở nhà tại hẻm số 92 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21 thì có 1 nhóm thanh niên tới gõ cửa.

Nghĩ người quen, vợ anh Tuấn định chạy ra thì nghe hàng xóm cảnh báo nhóm này có mang theo mã tấu nên chị này không dám mở cửa.

Thấy vậy, các đối tượng liền dùng mã tấu chém vào cửa sắt và chửi bới hăm dọa giết chết cả nhà anh Tuấn.

Chỉ khi người dân xung quanh hô báo cảnh sát, nhóm thanh niên này mới chịu bỏ đi. “Có khoảng 10 đối tượng người xăm trổ, đeo khẩu trang, tay cầm mã tấu đứng từ đầu hẻm đến trước nhà anh Tuấn khiến mọi người hoảng sợ. Không ai dám ra đường vì sợ bị chém nhầm” – một người dân nhớ lại.

Trong nhóm nam thanh niên có một người tên Y Ui Niê, tự “Quý” (24 tuổi, quê Đắk Lắk) đã có thời gian làm việc trong nhóm Cascadeur của anh Tuấn.

Trước khi nghỉ việc, Quý có ứng trước lương 4,5 triệu đồng, anh Tuấn nhiều lần đòi lại nên nảy sinh mâu thuẫn.

Gần đây, anh Tuấn có nhắc một người bạn của Quý về việc nam thanh niên này nợ tiền nhưng không chịu trả. Biết chuyện, Quý liên tục gọi điện chửi bới đòi chém cả nhà anh Tuấn.

Hiện công an đang làm rõ vụ việc.

Anh Sinh