- Hai người nước ngoài phát hiện nước chảy tràn ra cửa tại căn phòng kế bên. Gọi cửa không thấy ai trả lời, họ liền báo nhân viên khách sạn phá cửa xông vào, phát hiện thi thể cô gái cháy đen trong căn phòng nồng nặc mùi xăng.

Ngày 22/4, công an TP.Thủ Dầu Một (T. Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thi thể cô gái (26 tuổi, quê Trà Vinh) cháy đen trong khách sạn ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ việc 

Theo thông tin ban đầu,vào sáng cùng ngày, hai vị khách nước ngoài lưu trú tại khách sạn này phát hiện nước chảy tràn ra cửa tại căn phòng kế bên. Lập tức, 2 vị khách này gọi cửa nhưng không thấy bên trong trả lời.

Nghi vấn có chuyện bất thường xảy ra nên họ gọi báo nhân viên khách sạn phá cửa xông vào kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện một cô gái cháy đen bên trong căn phòng nồng nặc mùi xăng.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho lực lượng chức năng. Công an có mặt sau đó để tổ chức khám nghiệm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên bàn có nhiều vỉ thuốc. Ngoài ra, trên vách tường có khắc dòng tin nhắn với nội dung sặc mùi hận thù.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, khả năng nạn nhân buồn chuyện tình cảm nên đã thuê phòng để uống thuốc, đổ xăng rồi châm lửa để tự sát.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Sỹ