Theo người nhà bé gái, bác sĩ cho biết vết thương trên đầu bệnh nhi đã có từ mấy hôm trước. Cháu vẫn đang bất tỉnh và sức khỏe nguy kịch.

Trao đổi với VietNamNet, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (Cổ Nhuế, Hà Nội), bác dâu bên nội của cháu Đ.N.A. cho biết, theo bác sĩ ở Bệnh viện Thạch Thất (đơn vị tiếp nhận ban đầu), vết thương trên đầu cháu A. đã có từ mấy hôm. Đây không phải là vết thương mới mà đã có dấu hiệu như là lành lại.

“Bác sĩ chẩn đoán những vật thể nghi là đinh này phải găm vào đầu cháu khoảng 2, 3 ngày rồi. Tổng số có 9 cái. Theo hình ảnh, tôi thấy nó giống như những đinh ghim hay dùng để bắn vào các sàn gỗ công nghiệp”, chị Huyền nói.

Cả tối 18/1, gia đình bên nội của cháu đã túc trực ở Bệnh viện Xanh Pôn để chờ đợi tin tức về tình hình bé. Tuy nhiên, do người nhà không được vào khu điều trị nên đến đêm gia đình tạm ra về, chờ bác sĩ trao đổi tình hình mới sẽ quay lại.

“Bác sĩ ở viện Xanh Pôn chỉ bảo là cháu yếu, tiên lượng rất xấu thôi chứ chưa nói gì thêm”, chị Huyền chia sẻ.

Cũng theo người bác dâu, hiện công an đã mời mẹ cháu A. về trụ sở làm việc.

{keywords}
Chị Huyền tại khu vực Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tối 18/1 - Ảnh: M.N

Ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội), ông nội của cháu A. sáng 19/1 cho biết, ông đang làm việc với chính quyền Ủy ban về sự việc của cháu gái 3 tuổi. Hiện gia đình chưa nhận được thông tin cụ thể nào về tình hình sức khỏe của bé. “Chúng tôi không gặp được bác sĩ để hỏi thăm, chỉ biết cháu vẫn đang bất tỉnh và sức khỏe nhiều khả năng không tốt lại được”, ông Chức nói.

Ông Chức kể, con trai ông là anh Đỗ Văn Tr. và chị Nguyễn Thị L. đã lập gia đình được hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau do mai mối. Do anh Tr. không được nhanh nhẹn nên chị L. trở thành trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con gái, bé A. là con út. Cuộc sống không có xung đột. Tuy nhiên, tháng 2/2021, L. bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Sau đó, ông Chức phải nhờ hết các kênh thông tin mới tìm được con dâu.

Khi quay lại chung sống với nhau được một thời gian, chị L. vẫn gửi đơn ly hôn ra toà. Mặc dù gia đình nhà nội khuyên can, nhưng chị nhất quyết dứt áo ra đi. Đến tháng 6/2021, vợ chồng anh Tr., chị L. ly hôn. Sau đó không lâu, bé A. về sống với mẹ và bạn trai của mẹ, còn bố cháu và ông bà nội nuôi 2 chị lớn.

Chị Huyền, người bác dâu cho biết 6 tháng nay, từ khi được mẹ đón đi, cháu A. có 5 lần đi cấp cứu.

“Lần đầu cháu bị dị vật mũi, cấp cứu ở Bệnh viện Thạch Thất, tôi được người nhà kể là cháu phải mổ 3 lần. Kết thúc đợt đó, mới từ viện về được 15 ngày cháu lại bị ngộ độc thuốc trừ sâu, đưa vào Bệnh viện Thạch Thất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi vào viện, cháu đã trong tình trạng hôn mê. Đợt đó, gia đình tôi vẫn muốn giải quyết tình cảm, im lặng vì mong muốn mẹ cháu quay về cho các cháu đỡ khổ”, chị Huyền kể.

Thế nhưng sau vụ việc này hơn 1 tháng, bé A. lại bị nuốt phải đinh vít dài rồi tiếp tục bị gãy tay. Và đến lần này cháu nghi bị đinh cắm vào đầu. Khi tôi vào viện, cháu đã hôn mê sâu, nằm bất động”, chị nói.

Người bác dâu cũng cho biết thêm, khi sự việc xảy ra, người mẹ không thông báo mới bên nội mà một mình đưa cháu vào viện cấp cứu. Gia đình biết sự việc do có người quen nhìn thấy cháu ở bệnh viện.

Theo ông Chức, trong những lần nhập viện trước, gia đình nội đều chăm sóc cháu. Sau xuất viện, ông cũng đưa cháu về nhà chăm sóc, đến khi khoẻ, người mẹ mới đón về. Lần gặp bé A. gần nhất là cách đây hơn 1 tháng. Khi đó, bé không có biểu hiện gì khác biệt. "Nghe tin cháu nghi bị đinh đâm vào đầu, tôi rụng rời chân tay...", người đàn ông 68 tuổi chia sẻ.

{keywords}
Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội của cháu A. - Ảnh: M.N
{keywords}
Hình ảnh giống đinh trong sọ bé gái - Ảnh: BV Thạch Thất cung cấp

Trước đó, theo thông tin từ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất Vương Trung Kiên, chiều tối 17/1, bệnh viện tiếp nhận một bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh nhi được mẹ đưa đến viện. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ nhận thấy cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Qua điều tra bệnh sử, người mẹ cho hay, từ chiều gọi con không tỉnh nên đưa vào bệnh viện.

Sau khi tiến hành đặt ống, chụp phim, các bác sĩ phát hiện phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Chẩn đoán sơ bộ xác định bệnh nhi hôn mê, nghi viêm màng não. Tình trạng của em bé rất nặng, tỷ lệ tử vong cao.

"Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, chúng tôi đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để điều trị. Bên cạnh đó, phát hiện dấu hiệu bất thường ở hộp sọ bệnh nhi nghi là dấu hiệu bạo hành, chúng tôi cũng đã báo Công an huyện Thạch Thất", ông Kiên chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho hay, sau khi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình đã nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não của bé. 

Nguyễn Liên

Người thân bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành: ‘Bác sĩ nói tiên lượng cháu rất xấu’

Người thân bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành: ‘Bác sĩ nói tiên lượng cháu rất xấu’

Theo người bác dâu, trong vòng 6 tháng, bé gái 3 tuổi đã có tới 5 lần phải nhập viện cấp cứu. Gia đình mong pháp luật sẽ vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bác tin đồn cháu bé 3 tuổi nghi bị bạo hành đã tử vong

Bác tin đồn cháu bé 3 tuổi nghi bị bạo hành đã tử vong

Theo bác sĩ, hiện cháu bé vẫn được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Các bác sĩ đang rất nỗ lực để điều trị cho bệnh nhi.

Bé 3 tuổi nghi bị bạo hành: Ông nội 'cầu cứu' Tổng đài bảo vệ trẻ em

Bé 3 tuổi nghi bị bạo hành: Ông nội 'cầu cứu' Tổng đài bảo vệ trẻ em

Liên quan đến vụ bé 3 tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội) nghi bị bạo hành, đại diện Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em cho biết ông nội bé gái là người “cầu cứu” tổng đài.