Ít nhất 50 người thiệt mạng trong một đám cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi một nghi phạm đánh bom liều chết hôm 21/8.

{keywords}

Tờ Daily Star dẫn lời Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, nghi phạm đánh bom liều chết là một cậu bé từ 12-14 tuổi.

{keywords} 

Kẻ đánh bom đã tấn công vào bữa tiệc cưới trên phố tại thành phố Gaziantep, gây nên thương vong lớn.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ đầu năm tới nay tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cô dâu và chú rể thoát chết, nhưng số các nạn nhân có phụ nữ và cả trẻ em.

{keywords} 

Reuters dẫn lời ông Erdogan cho hay, các phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) có thể đứng sau vụ tấn công.

Một số nạn nhân được tiến hành hậu sự vào hôm 22/8, còn nhiều người khác phải chờ đợi xét nghiệm ADN (do không thể nhận dạng các thi thể).

{keywords} 

Tháng Mười năm ngoái, một vụ đánh bom đã khiến 100 người thiệt mạng tại một bến tàu hoả.

Tiếp đó, ba nghi phạm IS đã đánh bom tự sát, khiến 44 người thiệt mạng tại sân bay Istanbul hồi tháng Sáu vừa qua.

{keywords} 

Bạo lực lại tiếp tục bùng phát trong tuần này tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. 10 người thiệt mạng vì đánh bom.

Lê Thu