Còi hú báo động đã vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraina, cảnh hoang tàn trong các căn cứ quân sự và dòng người đổ xô khỏi các đô thị lớn là cảnh tượng không hiếm thấy ở đất nước này hiện nay.

Bà Liudmila Gireyeva, một người dân Ukraina nói rằng bản thân đang tính đi về thành phố Lviv ở phía tây Ukraina, sau đó sẽ cố đi sang Ba Lan để sống cùng con gái. “Chúng tôi, người dân Ukraina, đang đối mặt với chiến tranh và sự kinh hoàng. Liệu còn điều gì có thể tồi tệ hơn?”, bà buồn bã nói.

Tại thủ đô Kiev, bầu không khí ở đây được mô tả là “yên tĩnh đến kỳ lạ”. Người dân xếp thành những hàng dài để chờ rút tiền tại các máy ATM, trong khi tin tức về chiến dịch quân sự của Nga vẫn đang được trình chiếu. Các tuyến tàu điện ngầm tấp nập người qua lại xách theo nhiều túi hoặc những chiếc va li. Nhiều người cũng đi đến các nhà ga để trú ẩn.

{keywords}
Một người dân Ukraina ngồi thẫn thờ tại ga tàu. Ảnh: AP
{keywords}
Căn cứ quân sự Ukraina bị phá hủy. Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters

>>> Cập nhật chiến sự tại Ukraine hiện nay

Tuấn Trần

NATO không điều quân tới Ukraina, Italia triệu đại sứ Nga

NATO không điều quân tới Ukraina, Italia triệu đại sứ Nga

Theo Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, khối này sẽ không gửi binh sĩ tới Ukraina.

Nỗi lo lắng của người dân Ukraina giữa chiến tranh

Nỗi lo lắng của người dân Ukraina giữa chiến tranh

Theo giới chức Ukraina, đã có khoảng 40 người đã thiệt mạng và vài chục người bị thương trong cuộc tấn công của Nga.