{keywords}
Chuyện tình đẹp từ phòng chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19

Theo Daily Mail, Hu Zhimin, 22 tuổi, tay ôm hoa, quỳ gối để cầu hôn nữ đồng nghiệp Zeng Yingying tại một bệnh viện tạm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Màn cầu hôn diễn ra hôm 15/4, trước sự chứng kiến của nhiều nhân viên y tế khác.

{keywords}
 

Quỳ trên sân khấu, Hu nói với Zeng: “Anh không chỉ thích em mà còn yêu em. Hãy làm vợ anh nhé”. Vẫn còn chút ngạc nhiên song Zeng vẫn nói đồng ý.

Hu và Zeng cùng làm việc tại bệnh viện Zhongnan thuộc Đại học Vũ Hán. Sau khi dịch Covid-19 leo thang ở Vũ Hán hồi tháng 2, họ được điều tới một cơ sở y tế mới xây là Bệnh viện Lôi Thần Sơn để chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Hu nói, anh đã yêu Zeng sau khi hai người làm việc bên nhau cả ngày lẫn đêm để chống virus corona chủng mới.

Hu kể với các phóng viên: “Chúng tôi đã cùng trải qua sự lạnh giá trong các ca trực đêm ở bệnh viện, cũng như cùng đón những ánh nắng mặt trời ấm áp sau ca trực đêm. Đó là những thử nghiệm với cuộc sống của chúng tôi. Nhân cơ hội này, tôi thể hiện tình yêu của mình với hy vọng nó sẽ làm tình yêu của chúng tôi mạnh mẽ hơn”.

Hoài Linh