Tỷ phú Boris Berezovsky, từng có lúc giàu thứ hai của Nga, đã chết không một xu dính túi và thậm chí còn ngập trong nợ nần.

{keywords}

Theo DailyMail, nhà cựu tài phiệt từng có khối tài sản trị giá 1,9 tỷ bảng. Tuy nhiên, sau khi chết ở Anh, tỷ phú này được phát hiện là không còn một xu và nợ hơn 300 triệu bảng, gồm cả 46 triệu nợ thuế.

Tại tòa án dân sự cấp cao, Thẩm phán Morgan cho hay, điền trang mà ông Berezovsky để lại không đủ để trả nợ. Thẩm phán Morgan cho biết, Berezvovsky là con nợ, không thể trả nợ nần.

Tỷ phú một thời của Nga được phát hiện treo cổ tại ngôi nhà trị giá 20 triệu bảng của vợ cũ ở Ascot, Berkshire hồi tháng 3/2013. Gia đình ông này không tin ông tự vẫn và năm ngoái một cuộc điều tra về những cái chết bất thường đã được tiến hành.

Cái chết của Boris Berezovsky vẫn trùm trong bí ẩn. Boris Berezovsky qua đời mà không để lại di chúc và bỏ lại một bất động sản vô giá trị tại Anh.

  • Hoài Linh