Hôm 1/11, nghệ sỹ Sudarsan Pattnaik người Ấn Độ đã xây một tượng đài bằng cát trên bãi biển Odisha để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ máy bay Nga.


{keywords}

Cấu trúc tượng đài của Pattnaik bao gồm phần thân gãy đôi của chiếc máy bay xấu số, một em bé nằm trên một dấu hỏi lớn cùng dòng chữ "Thương tiếc những linh hồn vô tội" bằng tiếng Anh. Bức ảnh chụp tượng đài do Pattnaik xây dựng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên, nghệ sỹ người Ấn Độ này xây dựng những tượng đài trên cát để gửi gắm những thông điệp đầy ý nghĩa tới thế giới. Trên trang Facebook cá nhân của anh có rất nhiều hình ảnh về những công trình trước giờ do anh xây dựng. Mỗi tượng đài đều mang một ý nghĩa rất sâu sắc.

Dưới đây là một số tượng đài cát do nghệ sỹ Sudarsan Pattnaik xây dựng thời gian qua, cùng thông điệp mà anh gửi gắm.

{keywords}

Hình ảnh cậu bé Aylan Kurdi nằm úp mặt trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động thế giới đã được nghệ sỹ Pattnaik tái dựng trên bờ biển thành phố Gaza

{keywords}

Chào đón Geeta, cô gái câm điếc người Ấn Độ không hiểu bằng cách nào lưu lạc sang vùng biên giới Pakistan. Geeta mới đây đã may mắn được trở lại quê hương sau 10 năm bị coi là mất tích

{keywords}

Thông điệp chống khủng bố được gửi tới vụ đánh bom kép hôm 10/10 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến hơn 100 người thiệt mạng

{keywords}

"Hãy cho em nụ cười" là thông điệp ý nghĩa mà Pattnaik muốn gửi đi trong ngày Quốc tế bé gái hôm 11/10

{keywords}

Thông điệp rất ý nghĩa về ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết được người nghệ sỹ Ấn Độ gửi gắm qua tượng đài trên bãi biển Puri ở Odisha

{keywords}

Quần thể tượng đài tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ

{keywords}

Thông điệp kêu gọi đoàn kết giữa Ấn Độ và Pakistan

Thanh Vân - Ảnh: FB nhân vật