Nhiệt độ ở nhiều nơi tại Trung Đông đã lên tới 48 độ C khi một đợt nắng nóng đỉnh điểm quét qua đây, gây ra tình trạng mất điện và mất nước kéo dài.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Một người đàn ông tại Baghdad dội cả xô nước lên đầu để làm mát cơ thể. Chính phủ Iraq cho phép công nhân viên chức nghỉ 4 ngày để tránh nóng, bắt đầu từ ngày 31/7. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Đổ nước lên người là một biện pháp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày oi bức ở Beirut, Lebanon. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một bà mẹ Palestine đang dùng một cái khay để quạt cho con trai trong túp lều tạm bợ ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ngôi nhà của họ đã bị phá hủy trong một trận oanh tạc của Israel vào mùa hè năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Cảnh sát giao thông phân phát nước mát cho các tài xế và người qua đường tại Amman, Jordan. (Ảnh: Reuters)


{keywords}

Người dân ở quận Adhamiya, thủ đô Bagdad (Iraq) ngụp lặn trên dòng sông Tigirs. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một người lao động tranh thủ ngủ trưa trên vỉa hè ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác đã cấm làm việc vào thời điểm nóng nhất trong ngày. (Ảnh: AP)

{keywords}

Một bãi tắm công cộng trên bờ biển Ramlet al-Bayda tại Beirut, Lebanon. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Các công nhân môi trường đô thị phun nước vào người đi đường để giúp họ giải nhiệt tại thành phố Amman, Jordan. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một tài xế taxi người Iran cố gắng xua tan cái nóng bằng cách dội nước mát lên người. (Ảnh: EPA)

{keywords}

Người dân tại tỉnh Basra, Iraq đổ xuống đường biểu tình, phản đối lịch cắt điện và cắt nước của chính phủ trong những ngày nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một cậu bé tranh thủ làm mát dưới vòi sen công cộng tại Basra, Iraq. (Ảnh: EPA)

Sầm Hoa