{keywords}
 


Theo Chicago Sun Times, một người làm tại nhà thờ chính thống Hy Lạp cho biết, nước mắt bắt đầu chảy xuống từ mắt của Đức Mẹ trên một bức tranh từ hôm 8/9. Điều kỳ diệu này xảy ra khi nhà thờ đang đối mặt với việc bị tịch thu tài sản để thế nợ.

Nhà thờ hiện đang nợ 8 triệu USD, và nếu không có tiền thì toà nhà sẽ bị bán, mục sư Nick Jonas cho hay. Mục sư này cho hay, ông hy vọng thẩm phán sẽ cho họ thêm chút thời gian vì nhà thờ hiện đã tìm được nhà đầu tư tiềm năng. Theo kế hoạch, mục sư và một số người của nhà thờ sẽ có cuộc gặp với thẩm phán liên bang phụ trách phá sản trong tuần này.

Giữa lúc nhà thờ gặp khó khăn về tài chính, một số thành viên nhà thờ gọi việc Đức Mẹ khóc là “điều kỳ diệu”. Và rằng, đó là dấu hiệu phát đi từ Chúa trời, cho thấy những rắc rối tiền bạc sẽ được giải quyết.

“Tôi tin rằng đó là một biểu tượng và là dấu hiệu về niềm tin rằng cộng đồng Cơ đốc giáo đã được dõi theo và bảo vệ”, Elena Susan, một tín đồ cho hay.

Hoài Linh