Hãng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn lý giải quyết định trên là một hành động thiện chí.

{keywords}
Bộ trưởng Jens Spahn tuyên bố dịch Covid-19 đang được kiểm soát tại Đức. (Ảnh: Reuters)

"Luôn sẵn sàng và đủ khả năng để nhận thêm các bệnh nhân nước ngoài nếu cần thiết", Bộ trưởng Spahn nói ngày 20/1 và khẳng định các chi phí điều trị sẽ do phía Đức thanh toán để thể hiện tình đoàn kết với châu Âu.

Ông Spahn không nói cụ thể về quy mô của sáng kiến trên nhưng cho biết hơn 200 bệnh nhân nước ngoài được điều trị tích cực tại Đức trước đó, với chi phí khoảng 20 triệu Euro (21,7 triệu USD). Theo truyền thông địa phương, hầu hết số này đến từ Pháp và Italia - hai quốc gia đang bị dịch Covid-19 tấn công dữ dội với hàng chục nghìn người tử vong.

So với nhiều nước châu Âu, tỷ lệ tử vong ở Đức khá thấp, khoảng hơn 4.800 người, trong khi Tây Ban Nha gần 21.000 người, Italia hơn 24.000 người, Pháp hơn 20.000 người và Anh hơn 16.000 người, tính đến sáng 21/4.

Trong khi đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Đức cũng không quá tải và thiếu thốn. Nước này có 28.000 giường chăm sóc tích cực trước khi khủng hoảng Covid-19 bùng nổ và sau đó con số đã tăng lên 30.000. Tuần này, Hiệp hội Y học chuyên sâu và Cấp cứu (DIVI) báo cáo vẫn còn hơn 12.600 giường trống trên cả nước.

Thông báo của Bộ trưởng Spahn được đưa ra giữa lúc nhiều khu vực thuộc Đức chuẩn bị mở cửa trở lại sau nhiều tuần phong tỏa vì đại dịch.



Thanh Hảo