{keywords}
 

Đứng trước một bé trai 5 tuổi không mặc gì ngoại trừ bỉm, đang phải luồn ống khí quản, một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang người Iran đã cầu xin công chúng nước này một điều: Dừng uống cồn công nghiệp (methanol) chỉ vì sợ nhiễm virus corona chủng mới.

Bé trai trên hiện đã bị mù sau khi được bố mẹ cho uống cồn công nghiệp với niềm tin sai lầm rằng chất lỏng này sẽ bảo vệ cậu bé khỏi virus. Bé chỉ là một trong số hàng trăm nạn nhân của một dịch đang xảy ra trong đại dịch Covid-19 ở Iran, AP dẫn tin của truyền thông Iran cho hay.

Việc uống cồn công nghiệp diễn ra trong bối cảnh hàng loạt phương thuốc giả đang lan truyền khắp mạng xã hội Iran và người dân nước này vẫn đang nghi ngờ chính phủ vì đánh giá thấp đại dịch Covid-19 trước khi nó lan khắp nước này.

Iran hiện ghi nhận hơn 29.000 ca nhiễm Covid-19 và 2.200 trường hợp tử vong – cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Trung Đông.

Hoài Linh