Sinh viên Guo Liangkai, một trong những người đầu tiên được phép đi vào thành phố Vũ Hán trên tàu cao tốc hôm 28/3, cho biết anh rất vui khi có thể gặp lại gia đình mình. “Chúng tôi muốn ôm nhau, nhưng đây là thời điểm đặc biệt nên chúng tôi không thể làm vậy”, Reuters trích lời anh Guo nói sau khi gặp lại mẹ mình tại nhà ga.

Hôm 23/1, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt tại thành phố Vũ Hán, nơi sinh sống của 11 triệu người do dịch Covid-19 bùng phát. Các cư dân thành phố này buộc phải ở trong nhà, dịch vụ xe buýt và taxi phải ngừng hoạt động, và chỉ có các hiệu thuốc hoặc siêu thị được phép mở cửa hoạt động.

“Tôi nghĩ rằng, việc (Vũ Hán) hoạt động trở lại là đại diện cho hy vọng. Ít nhất nó cho thấy Trung Quốc đang trên đà chiến thắng”, anh Zhang Yulun, một người lao động nhập cư quay trở lại Vũ Hán làm việc nói.

Dù số ca nhiễm giảm và lệnh phong tỏa Vũ Hán được nới lỏng, chính quyền nơi đây vẫn cảnh giác cao độ. Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, cùng nhiều tình nguyện viên đứng túc trực ở ga tàu vẫn tiến hành rửa tay cho hành khách bằng chất khử trùng, đồng thời ra hiệu nhắc nhở rằng hành khách cần đưa ra mã sức khỏe được cấp để có thể sử dụng dịch vụ vận chuyển công cộng. 

“Mọi người đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa đúng đắn, nên đây không phải là vấn đề. Nhưng chúng ta vẫn cần cẩn trọng”, anh Yuan Hai, một hành khách đi tàu cao tốc nói.

{keywords}
Người dân Vũ Hán đứng chờ hệ thống tàu cao tốc hoạt động trở lại sáng ngày 28/3. Ảnh: Reuters.
{keywords}
Nhân viên an ninh dỡ bỏ rào chắn trên đường phố Vũ Hán. Ảnh: Reuters.
{keywords}
Lực lượng an ninh túc trực tại một nhà ga thuộc Vũ Hán. Ảnh: Reuters.
{keywords}
Người dân tỉnh khác sáng 28/3 được phép đi vào thành phố Vũ Hán. Ảnh: THX
{keywords}
Người dân các tỉnh khác xuống nhà ga Hankou ở thành phố Vũ Hán sáng 28/3. Ảnh: THX
{keywords}
Người dân rời ga tàu Hankou sau khi đi qua chốt kiểm tra y tế. Ảnh: THX
{keywords}
Rất nhiều người dân các tỉnh khác đi vào Vũ Hán sáng 28/3. Ảnh: THX

Tuấn Trần