Chuyến bay quốc tế số hiệu 311 của hãng Thai Airways cất cánh từ sân bay Don Mueang của Thái Lan đã đâm vào núi khi đang hành trình tới Kathmandu khiến 113 người chết.

Clip minh họa vụ tai nạn:

Thảm kịch xảy ra ngày 31/7/1992 đến với chiếc máy bay Airbus A310-304 khi gần tới sân bay quốc tế Tribhuvan. Máy bay đâm vào sườn núi cách Kathmandu 37km về phía bắc, ở độ cao 3.500m với tốc độ 480km/h.

{keywords}
Chiếc máy bay bị tai nạn khi ở sân bay Don Mueang hồi tháng 4/1992.

113 nạn nhân xấu số gồm 99 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn, bao gồm cơ trưởng Preeda Suttimai (41 tuổi), cơ phó Phunthat Boonyayej (52 tuổi), và tổ bay gồm 12 tiếp viên.

{keywords}
Nơi máy bay 311 đâm vào núi.

Khởi hành lúc 10h30 (giờ địa phương), chuyến bay 311 lẽ ra đến Kathmandu lúc 12h55 (giờ Nepal). Sau khi vào không phận Nepal, hai phi công liên lạc với trạm kiểm soát không lưu (ATC) và được hướng dẫn phương án tiếp cận từ mạn nam có tên "Tiếp cận vòng Sierra VOR". ATC Nepal lúc đó chưa được trang bị radar.

{keywords}
Chiếc máy bay vỡ tan tành.

Sau đó đã xảy ra một số liên lạc không chuẩn xác giữa phi công và trạm kiểm soát không lưu (một phần do ngôn ngữ bất đồng và một phần do năng lực kém của nhân viên kiểm soát không lưu vốn chỉ được đào tạo 9 tháng) về cao độ và khoảng cách từ sân bay. Kết quả là máy bay đã đâm vào núi đá ở khu vực hẻo lánh thuộc công viên quốc gia Langtang.

{keywords}
Điểm tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn ở Kanani, Nepal.

Sau tai nạn, chuyến bay số hiệu 311 và chuyến 312 ngược về Bangkok được cho "nghỉ hưu", thay thế bằng các chuyến bay số hiệu 319 và 320.

Những gì còn lại của chiếc máy bay xấu số 311 đến nay vẫn hiện diện ở Công viên quốc gia Langtang, trên đường từ Ghopte tới Tharepati Pass.

Thanh Hảo

Ngày này năm xưa: Chiến hạm Mỹ bị đánh chìm thảm bại

Ngày này năm xưa: Chiến hạm Mỹ bị đánh chìm thảm bại

Đêm 30/7/1945 đã đánh dấu một thảm kịch tồi tệ nhất đối với Hải quân Mỹ khi tuần dương hạm USS Indianapolis (CA-35) bị đánh chìm ở Thái Bình Dương.

Ngày này năm xưa: Mẫu hạm Mỹ rực cháy ngoài khơi Việt Nam

Ngày này năm xưa: Mẫu hạm Mỹ rực cháy ngoài khơi Việt Nam

Ngày 29/7/1967, hỏa hoạn chết người bùng lên trên siêu tàu sân bay đầu tiên trên thế giới - chiếc USS Forrestal, đậu ở ngoài khơi Việt Nam, làm 134 quân nhân thiệt mạng.

Ngày này năm xưa: Động đất dữ dội, cả thành phố TQ tan hoang

Ngày này năm xưa: Động đất dữ dội, cả thành phố TQ tan hoang

Ngày 28/7/1976, một trận động đất dữ dội, mạnh 7,8 - 8,2 độ Richter đã san phẳng cả Đường Sơn, một thành phố công nghiệp có khoảng 1 triệu dân của Trung Quốc.

Ngày này năm xưa: Thảm kịch chiến cơ lao trúng khán đài, gần trăm người chết

Ngày này năm xưa: Thảm kịch chiến cơ lao trúng khán đài, gần trăm người chết

Ngày 27/7/2002, một chiến đấu cơ đã đâm trúng các khán giả trong lúc đang trình diễn tại phía tây Ukraina, khiến 85 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Ngày này năm xưa: Kết cục bi thảm của kẻ sát nhân có thật trong phim kinh dị

Ngày này năm xưa: Kết cục bi thảm của kẻ sát nhân có thật trong phim kinh dị

Ngày 26/7/1984, Ed Gein, kẻ sát nhân chuyên lột da tử thi, chết trong tù vì biến chứng ung thư. Hắn là nguyên mẫu cho nhiều bộ phim kinh dị của Hollywood.