Một số kẻ ủng hộ IS đã lên mạng xã hội để "ăn mừng" trước hàng loạt vụ tấn công tại thủ đô Paris (Pháp) vào đêm qua.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


{keywords}

 Hơn 150 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Một tay súng đã hét lớn "Điều này là vì Syria" và "Allahu Akbar" (Chúa trời vĩ đại)  trước khi nổ súng vào hơn 100 con tin tại một rạp hát.

Các vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi John Thánh chiến, tên đao phủ khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ tại Syria.

Trang Express của Anh đưa tin, một số kẻ ủng hộ IS đã "ăn mừng" trước các cuộc tấn công kinh hoàng bằng cách sử dụng hashtag (từ khóa) "ParisIsBurning" (Paris đang bị thiêu cháy) trên mạng xã hội.

Một trong số những người đó viết: "Chúa trời là vĩ đại và cảm ơn Chúa trời vì những cuộc tấn công sói đơn độc này. Ít nhất 100 con tin và vô số người khác đã bị thương".

Theo cài đặt định vị của Twitter, dòng trạng thái này được đăng tải từ cảng Mina Abdulla của Kuwait.

Trong khi đó, một người khác viết: "Chúa ôi, thiêu cháy Paris như cách mà các người đã hủy diệt các tín đồ Hồi giáo tại Mali, châu Phi, Iraq, Syria và Palestine".

Một số kẻ ủng hộ IS thậm chí còn khoác loác về việc London, Rome và Washington DC cũng sẽ hứng chịu các cuộc tấn công kinh hoàng.

Sầm Hoa