Khi lính thủy đánh bộ Mỹ xâm lược Iraq năm 2003, họ không có căn cứ, boongke hay một nơi êm ái để ngủ. Tất cả đều giữa chiếu đất màn trời. 

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Một số cảnh lính chiến tranh thủ chợp mắt giữa chiến địa, vào bất cứ lúc nào và ở bất kỳ tư thế nào. 

Một binh sĩ Mỹ chợp mắt gần Trại Honaker Mirake ở thung lũng Pesh, tỉnh Kunar, Afghanistan ngày 12/8/2009.

Lính Mỹ nghỉ ngơi trong một báo động tấn công khí độc ở một địa điểm trên sa mạc Iraq ngày 28/3/2003.

  Lính Israel ngủ ở một khu vực đóng quân gần Kibbutz Mefalsim, ngay bên ngoài phía bắc Dải Gaza ngày 27/6/2006.

Lính Israel ngủ trong một xe bọc thép chở quân (APC) trong một chiến dịch quân sự ở phía bắc Dải Gaza ngày 7/7/2006.

Lính Iraq ngủ cạnh khẩu súng trường Kalashnikov trên mái một căn cứ ở tỉnh Baquba ngày 29/6/2007

Một binh sĩ Israel ngủ trên mui xe tăng gần Kibbutz Kissufim, ngay bên ngoài miền trung Dải Gaza ngày 5/11/2008.

Một người lính thủy đánh bộ Mỹ ngủ trên cáng tại một tiền đồn ở Kunjak thuộc tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan, ngày 20/10/2010.


  Lính Mỹ ngủ giữa công sự ở tỉnh Nuristan, Afghanistan, ngày 11/6/2012.

Một binh sĩ Canada thuộc liên quân do NATO đứng đầu gục đầu vào họng súng ngủ khi đang đi trên một xe bọc thép ở tỉnh Kandahar, Afghanistan, ngày 16/10/2007

Một chiến binh của Lữ đoàn Tahrir al Sham thuộc Quân đội Syria Giải phóng ngủ tranh thủ giữa chiến sự ác liệt ở ngoại ô Mleha của Damascus ngày 25/1/2013.

Các binh sĩ Canada ngủ giữa chớp pháo sáng trong một chiến dịch đặc biệt ở tỉnh Kandahar, Afhghanistan, ngày 18/5/2009.

  Một lính Mỹ ngủ say tại một căn cứ ở Chapadera ở Thung lũng Pesh, tỉnh Kunar, ngày 5/8/2009.

Thanh Hảo (Theo Business Insider)