{keywords}
Du khách và dân địa phương sát cánh bên nhau ở bến cảng, chờ lệnh lao xuống nước ẩn nấp

Nhà chức trách Australia cho hay, tính tới 8h30 sáng thứ ba (31/12), có hàng nghìn người bị kẹt ở thị trấn duyên hải Mallacoota, vùng Victoria, nơi các đám cháy đang hoành hành dữ dội.

{keywords}
 

Theo Daily Mail, hiện có 4 người không rõ số phận ra sao, nhiều tài sản ở vùng Đông Gippsland bị hư hại nặng. Ngoài ra có 3 người mất tích và được cho là có thể đã chết tại New South Wales khi ngọn lửa vẫn dữ dội ở bờ biển miền nam bang này.

{keywords}
 

Tại Mallacoota, sáng sớm nay, bầu trời có sắc đen kỳ quái rồi sau đó chuyển sang đỏ quạch. Nhiều người cho hay, các đốm than hồng rơi từ trên trời xuống và có một tiếng gầm rống lớn khi ngọn lửa tiến gần.

Một số người đã đăng tin lên mạng xã hội cho hay, họ đang đứng ở bến tàu, mặc sẵn áo phao và chỉ chờ hiệu lệnh lao xuống nước tránh lửa. Còi báo động rền vang khi ngọn lửa tiếp tục tiến gần thị trấn.

{keywords}
Bầu trời có màu đỏ quạch

Australia đã phải chiến đấu với các đám cháy suốt vài tuần qua. Ngọn lửa đã phá huỷ khu vực hơn 4 triệu ha -  rộng bằng đất nước Nhật Bản.

Hoài Linh