Hai tháng sau thảm họa động đất, cuộc sống của người dân tại Nepal đã dần ổn định hơn, dù còn rất nhiều khó khăn.

TIN BÀI KHÁC

Các di tích lịch sử như quảng trường Basantapur Durbar và Patan Durbar tại thủ đô Kathmandu đã được dọn dẹp phần lớn những mảnh đổ vỡ và đã mở cửa trở lại.

Hầu hết các cửa hàng và trường học quanh Kathmandu đã đi vào hoạt động, phần nào đưa cuộc sống của người dân nơi đây trở lại nhịp điệu như trước khi xảy ra động đất.

Tuy nhiên, hàng ngàn người vẫn đang sống trong các lều trại được hỗ trợ bởi các tổ chức quốc tế và Liên Hợp Quốc, do nhà cửa của họ đã bị phá hủy trong cơn địa chấn.

Trước tình hình mưa lũ kéo theo lở đất trong thời gian vừa qua, hiện ưu tiên của người dân Nepal là dọn dẹp các mảnh đổ vỡ từ những ngôi nhà bị hư hại và tòa nhà cao tầng.

Theo các quan chức chính phủ, việc tái thiết đất nước sẽ tốn ít nhất 6,6 tỷ USD và kéo dài trong 5 năm.

{keywords}

Khách du lịch đi qua một trong những ngôi đền bị đổ nát khi đến thăm quảng trường Basantapur Durbar tại Kathmandu. (Ảnh: Al Jazeera)


{keywords}

Mặc dù bị hư hỏng khá nặng, song quảng trường Basantapur Durbar đã được mở cửa trở lại để đón khách du lịch. (Ảnh: Al Jazeera)


{keywords}

Một bé gái say ngủ trong căn lều ở khu trại tị nạn cho những người dân bị mất đi nhà cửa sau động đất. Bên trong lều ngổn ngang những vật dụng sinh hoạt như chăn, nệm, nồi niêu, can đựng nước... (Ảnh: Al Jazeera)


{keywords}
Những đứa trẻ chơi đá bóng trước khu lều tị nạn tại công viên Ratna ở Kathmandu. (Ảnh: Al Jazeera)

{keywords}
Một cậu bé tìm kiếm những vật dụng còn sót lại trong căn nhà đổ nát của gia đình mình. (Ảnh: Al Jazeera)

{keywords}

Người dân dùng các thanh gỗ để chống đỡ cho các công trình bị hư hại tại quảng trường Patan Durbar. (Ảnh: Al Jazeera)


{keywords}

Vốn là nơi đông đúc khách du lịch, quảng trường Patan Durbar giờ khá vắng vẻ, chỉ có một số người dân tụ tập trò chuyện. (Ảnh: Al Jazeera)


{keywords}
Hầu hết những ngôi nhà tại Kathmandu vẫn còn ngổn ngang. (Ảnh: AL Jazeera)

{keywords}
Các em học sinh vui đùa tại trường học đã được mở cửa trở lại. (Ảnh: Al Jazeera)

{keywords}
Xe ủi đất được huy động để dọn dẹp đất đá, gạch vụn, khai thông đường xá. (Ảnh: Al Jazeera)

{keywords}
Một người phụ nữ nhặt nhạnh những viên gạch còn nguyên vẹn từ ngôi nhà bị đổ vỡ của mình. (Ảnh: Al Jazeera)

{keywords}
Hai người phụ nữ tranh thủ trò chuyện sau những giờ phút dọn dẹp vất vả. (Ảnh: Al Jazeera)

{keywords}
Một số người dân sống trong những căn lều dựng tạm, thiếu an toàn trong mùa mưa lũ. (Ảnh: Al Jazeera) 

Lan Phương