Một bé gái 10 tuổi đã may mắn sống sót sau 17 tiếng bị chôn vùi dưới đống đổ nát một tòa nhà ở thị trấn Pescara del Tronto, miền trung Italy.


Đôi chân của cô bé phủ đầy bụi khi các nhân viên cứu hộ dùng tay để dỡ từng viên gạch trong đống đổ nát ra ngoài. "Cháu có thể nghe thấy điều gì đó ở dưới", một nhân viên cứu hộ nói.

Sau đó, anh đề nghị cô bé lách người ra trong khi một nhân viên cứu hộ khác hô: "Tới đây, Giulia... Chú ý cái đầu cháu nhé!". Tiếng reo hò đã vang lên khi cô bé được cứu sống.

Đây là một trong những khoảnh khắc vui mừng ngắn ngủi trong một ngày đen tối khi ít nhất 159 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter.

Guilia đã bị chôn vùi bên dưới một tòa nhà bị sập suốt 17 tiếng đồng hồ. Rất may, cô bé có vẻ như không bị thương nặng.

Lính cứu hỏa Danilo Dionisi cho biết: "Bé gái 10 tuổi vừa được kéo ra khỏi đống đổ nát và đã được đưa tới bệnh viện. Đó là một tin tốt song vẫn còn nhiều người mất tích".

Sầm Hoa

Italy: Một thị trấn bị phá hủy hoàn toàn do động đất

Trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tấn công vào miền trung Italy hôm 24/8 đã khiến 63 người thiệt mạng.

Hình ảnh miền trung Italy tan hoang vì động đất

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và nhiều thị trấn đã bị tàn phá sau một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tấn công vào miền trung Italy.

Số người chết vì động đất tại Italy tăng chóng mặt

Số người thiệt mạng sau trận động đất ở miền trung Italy đã tăng vọt lên 159 người.

Italy tan hoang sau động đất, 21 người chết

Trận động đất cường độ 6,2 độ richter biến nhiều nơi tại Italy thành đống đổ nát, với 21 người thiệt mạng.

Động đất rung chuyển Italy, nhiều tòa nhà sập

Một trận động đất có tâm chấn sâu 10km vừa xảy ra gần thành phố Norcia, miền trung Italia. Một số tòa nhà bị sập.