Titiporn Jutimanon, chủ một nhà hàng ven sông Chao Phraya ở thành phố Nonthaburi, phía bắc Bangkok, e ngại lũ lụt hoành hành tại nhiều khu vực ở Thái Lan có thể chấm dứt công việc kinh doanh của mình, vốn đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Nhưng triều cường dâng cao của sông Chao Phraya trong tuần này lại đem tới một cơ hội bất ngờ. Thay vì đóng cửa, nhà hàng Chao Phraya International Cafe của Titiporn đang gây sốt ở Thái Lan khi tạo cơ hội cho những khách hàng vừa muốn thưởng thức ẩm thực, vừa muốn trải nghiệm "cảm giác mạnh" khi tránh những con sóng ập tới khi thuyền bè đi qua.

“Khách hàng rất thích những đợt sóng này", Titiporn cho biết. "Những gì mà tôi tưởng là một cuộc khủng hoảng hóa ra lại biến thành một cơ hội".

Video: Youtube

Tại nhà hàng của Titiporn, thực khách ngồi trên ghế gỗ, chân ngập trong nước lũ, vừa ăn lẩu hoặc đồ nướng vừa ngắm tàu thuyền, thỉnh thoảng vội vàng đứng lên để tránh những đợt sóng ập vào.

Theo hãng thông tấn Reuters, khoảng 30 tỉnh miền Bắc và miền Trung Thái Lan đã  phải chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trong những tuần gần đây, khiến mực nước sông Chao Phraya chảy qua Bangkok dâng cao.

Công việc kinh doanh của Titiporn từng bị gián đoạn do những đợt phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19, song bà chủ của Chao Phraya International Cafe vẫn rất vui vì đã quyết định mở cửa nhà hàng của mình vào lúc này.

"Thực khách không chỉ yêu thích bầu không khí tại nhà hàng, món thịt nướng hay được ngắm cảnh hoàng hôn, mà nước lũ đã trở thành một yếu tố bổ sung độc đáo", Titiporn cho biết. "Tôi cảm thấy rất may mắn khi nhều khách hàng yêu thích điều này, lũ lụt không phải là thử thách đối với họ".

Nhà hàng Chao Phraya International Cafe thường mở cửa 2 buổi mỗi ngày để thực khách có thể trải nghiệm cảm giác khi triều cường dâng lên cao nhất.

"Đây là một thử thách thú vị. Bạn không thể biết liệu mình có bị cuốn trôi tới tới một chỗ nào đó khi đang ăn hay không", Jetdanai Boonrod, một thực khách 30 tuổi của nhà hàng, cho hay.

Việt Anh

Bên trong tàu phá băng có cả bể bơi, nhà hàng sang chảnh

Bên trong tàu phá băng có cả bể bơi, nhà hàng sang chảnh

Ngoài nhiệm vụ phá băng và dẫn đường cho tàu chở dầu, tàu phá băng nguyên tử lớn nhất nhì thế giới của Nga còn đưa khách du lịch tới Bắc Cực với mức giá không rẻ.