{keywords}
 

Theo Daily Mail, Viện nghiên cứu virus Vũ Hán của Trung Quốc là nơi lưu giữ hơn 1.500 chủng của các virus chết người. Viện này chuyên nghiên cứu “những mầm bệnh nguy hiểm nhất”, đặc biệt là các virus mà vật chủ là con dơi.

{keywords}
 
{keywords}
 

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Vũ Hán vào tháng 12/2019, viện nghiên cứu này đã trở thành tâm điểm của các học thuyết âm mưu, vốn cho rằng virus corona chủng mới có nguồn gốc từ nơi này. Trung Quốc đã phủ nhận mọi giả thuyết như vậy.

{keywords}
 

Đại dịch do virus corona chủng mới gây ra đã làm ít nhất 95.717 người thiệt mạng và hơn 1,6 triệu người nhiễm bệnh trên toàn cầu, kể từ khi nó bùng phát.

{keywords}
 
{keywords}
 

Các bức ảnh trong phòng thí nghiệm được chụp vào năm 2015 và 2017 giúp chúng ta có thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong viện nghiên cứu gây tranh cãi này.

{keywords}
 

Giới chức Trung Quốc cho biết, viện nghiên cứu này được xây dựng sau khi nước này trải qua dịch SARS vào năm 2002 và 2003. SARS, do một loại virus corona khác gây ra, đã cướp đi sinh mạng của 775 người và làm hơn 8.000 người toàn cầu nhiễm bệnh.

{keywords}
 
{keywords}
 

Trung Quốc mất 15 năm để hoàn thành dự án xây dựng viện nghiên cứu này, với tổng chi phí lên tới 300 triệu NDT. Pháp giúp Trung Quốc thiết kế toà nhà viện nghiên cứu. Hiện, đây là phòng nghiên cứu hiện đại nhất dạng này ở Trung Quốc.

Hoài Linh