Một chiến binh Nhà nước Hồi giáo vừa hành quyết chính mẹ đẻ của mình trước bàn dân thiên hạ ở thủ phủ Raqqa của tổ chức này.

CNN dẫn thông tin từ tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, kẻ bất hiếu năm nay 20 tuổi và vụ việc diễn ra ngay bưu diện nơi người mẹ làm việc.

{keywords}
Ảnh tay súng xử tử mẹ ruột tại Raqqa được nhóm "Raqqa đang bị thảm sát thầm lặng" đăng trên Twitter. 

Các thủ lĩnh IS phán người phụ nữ phạm tội bội giáo sau khi cô bị con trai giao nộp.

Tin cho biết, cô đã khuyên con mình rời khỏi IS và cùng đi trốn. Theo SOHR, người mẹ đã nói với con trai: "Liên quân sẽ giết hết tất cả các thành viên của tổ chức này".

SOHR mô tả nạn nhân đang ở độ tuổi 40 trong khi nhóm hoạt động nhân quyền "Raqqa đang bị thảm sát thầm lặng" đưa tin người phụ này mới 35.

IS khét tiếng về bản chất cực đoan tột cùng khi tiến hành một loạt vụ hành quyết như chặt đầu, thảm sát tập thể hoặc thiêu sống người trước máy quay rồi đăng clip lên mạng.

{keywords}
Ruqia Hassan Mohammed. (Ảnh: Newsweek)

Mới đây, IS cũng xử tử Ruqia Hassan Mohammed, 35 tuổi, nữ nhà báo công dân đầu tiên tại Raqqa chuyên viết về đời sống thường nhật ở thành phố mà IS coi là thủ phủ này.

Hassan bị giết hồi tháng 9, nhưng tin tức về cái chết của cô mãi đến tuần này các nhà hoạt động mới có thể xác nhận.

Thanh Hảo