Sau hơn một ngày tìm kiếm, một tình nguyện viên đã phát hiện cậu bé ở cách nơi cuối cùng em được nhìn thấy 21km. Khi đó, cậu bé vẫn an toàn nhưng bị mất nước nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.

{keywords}
Ảnh: Ndtv

Chiến dịch tìm kiếm có sự tham gia của nhà chức trách tỉnh San Juan và hơn 1.000 tình nguyện viên.

Trò chuyện với các phóng viên khi ra viện hôm 19/3, bé trai cho biết mình bị lạnh, ngủ không ngon giấc và phải náu mình dưới một tảng đá. Trong suốt 24 đi lạc, em đã uống nước từ một con suối và ăn cỏ để sống sót.

Theo Alberto Ontiveros, người tìm ra cậu bé, việc một cậu bé 5 tuổi trải qua 24 giờ đồng hồ giữa sa mạc hoang vắng, nơi sinh sống của loài báo sư tử, là một kỳ tích.

Theo TTXVN