Câu chuyện hy hữu xảy ra với Jessica Anderson, một nữ y tá đang làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia London, Anh. Cô Anderson đã mặc nguyên bộ quần áo đồng phục hay dùng tại bệnh viên để tham gia cuộc chạy thi marathon vừa diễn ra ở London hôm 5/5.

{keywords}
Jessica Anderson khi cán đích cuộc thi chạy marathon ở London trong bộ đồng phục y tá vẫn hay mặc tại nơi làm việc. Ảnh: CNN

Dù Anderson đã đạt mục tiêu, hoàn thành đường đua sau 3 giờ, 8 phút và 22 giây, tức là nhanh hơn kỷ lục trước đó 32 giây, nhưng thành tích của cô vẫn không được Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới công nhận.

Theo Hiệp hội báo chí Anh, trước khi cuộc thi diễn ra, tổ chức quản lý Sách Kỷ lục Guiness thế giới đã thông báo với Anderson rằng, cô cần phải mặc váy màu trắng xanh, đeo tạp dề và mũ y tá truyền thống mới đạt tiêu chí xét duyệt của họ. Theo định nghĩa của tổ chức này, quần áo thường là trang phục đặc trưng của bác sĩ.

{keywords}
Váy đồng phục y tá phổ biến ở nhiều nước châu Âu hồi Thế chiến hai. Ảnh: Medscape

"Định nghĩa của Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới quá lỗi thời. Một số y tá tôi đang làm việc cùng thực tế có mặc váy áo đồng phục, nhưng hầu hết chúng tôi chủ yếu vẫn mặc quần áo cho thuận tiện. Tôi chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy nam y tá mặc váy đi làm", cô Anderson chia sẻ trên tạp chí Runner's World.

Nữ y tá Anh nói sẻ thêm: "Tôi tin, Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới không có ý định xúc phạm, nhưng sẽ tuyệt vời biết bao nếu họ điều chỉnh tiêu chí của mình thay vì cứ khăng khăng giữ những định kiến nghề nghiệp cũ", 

Anderson đã yêu cầu Tổ chức Kỷ lục Guiness tái cân nhắc việc công nhận kỷ lục cho cô, nhưng bị thẳng thừng từ chối. Song, họ tuyên bố sẽ xem xét lại các quy định trong tương lai.

Tuấn Anh