Gael Salcedo, 18 tuổi, đang trên đường đến trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Iowa thì chiếc xe Jeep của anh bị trượt trên đường đóng băng. Salcedo không thể kiểm soát được chiếc xe và thảm kịch đã xảy ra. Chiếc xe của anh đã lao xuống sông Winnebago.

“Tôi không biết mình đang đi đâu và rồi tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ nghĩ trong đầu: “Chắc là tôi sẽ chết”, anh nói với hãng tin địa phương KIMT.

{keywords}
Chiếc xe bị rơi xuống sông

Salcedo đã kéo cửa sổ xuống vì sợ rằng chiếc xe sẽ bị chìm. Anh không thể tìm được điện thoại, nên anh đã làm việc duy nhất anh nghĩ ra vào lúc đó, là sử dụng trợ lý ảo Siri.

{keywords}
Salcedo kể lại pha 'chết hụt' của mình

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường, nhưng dòng nước chảy xiết khiến cánh cửa ghế lái bị đóng chặt, không thể mở ra. Nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên cứu hộ, cuối cùng Salcedo cũng thoát được ra ngoài.

Anh Thư