Một chú mèo ở Việt Nam bỗng chốc trở thành ngôi sao trên mạng xã hội sau khi hình ảnh nó mặc đồ hoàng đế, đứng bên cạnh một quầy bán cá mực ở Hải Phòng được đưa lên mạng.

Theo DailyMail, hài hước hơn nữa, chú mèo này còn được đặt tên là Chó. "Chó" sống ở Hải Phòng và chỉ mới 3 tuổi. Anh Lê Quốc Phong, chủ của chú mèo đáng yêu này, cho hay, "Chó" không sợ người và thích làm dáng chụp ảnh kể từ khi còn bé.

Theo anh Phong, "Chó" thích ăn kem, pho mai và du lịch cùng chủ. Anh Phong đã mua cho chú mèo của mình 30 bộ quần áo, gồm cả bộ như của hoàng đế, và rất nhiều kính.

Chú mèo này được đưa tới quầy bán hải sản sau khi anh Phong nhận được lời mời của chủ quầy. Các bức ảnh "Chó" đứng bán cá mau chóng lan rộng sau khi anh Phong đăng nó lên Facebook và Instagram.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
 

Hoài Linh

Lực lượng lính đánh thuê Nga tại Syria là ai?

Lực lượng lính đánh thuê Nga tại Syria là ai?

Khoảng 200 tay súng người Nga được cho là đã thiệt mạng ở Tây Bắc Syria. Moscow khẳng định lực lượng này không thuộc quân đội Nga. Vậy họ là ai?

Ngày này năm xưa: Trận chiến kinh hồn trên biển Bismarck, đòn đau cho phát-xít Nhật

Ngày này năm xưa: Trận chiến kinh hồn trên biển Bismarck, đòn đau cho phát-xít Nhật

Trong trận chiến trên biển Bismarck, quân Mỹ và Australia đã dội 203 tấn bom vào đội tàu 16 chiếc của Nhật. 

Ngày này năm xưa: Trận chiến biên giới Trung-Xô 1969

Ngày này năm xưa: Trận chiến biên giới Trung-Xô 1969

Cuộc chiến tranh biên giới giữa Liên Xô và Trung Quốc bùng nổ trên hòn đảo tranh chấp mà Liên Xô gọi là Damansky, Trung Quốc gọi là Trân Bảo vào 2/3/1969.