Cứ một tuần 3 lần, cụ lại bước bộ 48km, men theo những con đường núi để đến được ngôi làng này, hãng thông tấn RT cho hay.

Cụ bà Ekaterina Dzhalaeva-Otaraeva đã yêu thích công việc đưa thư từ khi còn là một cô bé. Khi đó, cụ luôn ngóng thư của anh trai gửi từ tiền tuyến về.

"Chúng tôi chỉ có một bưu tá cao tuổi trong làng. Mọi người đều chạy về phía ông ấy và tôi cũng vậy", cụ Ekaterina kể lại.

Khi lớn lên, cụ đã xin làm bưu tá tại bưu điện địa phương. 50 năm sau, cụ vẫn cần mẫn làm công việc này. Dân làng miêu tả cụ là một người "rất thân thiện, tích cực và siêng năng".

Sầm Hoa