Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng ngày 3/11 tại làng Xenaxicul thuộc bang Aguacatan, tây bắc Guatemala, gần biên giới Mexico.

Theo chính quyền địa phương, mưa lớn ở khu vực đã làm nền đất yếu đi và gây ra hiện tượng sạt lở.

{keywords}
Căn nhà của gia đình 6 người bị chiếc 'hố địa ngục' kinh hoàng nuốt trọn
{keywords}
Hình ảnh ghi lại hậu quả của trận lở đất

Trận sạt lở kinh hoàng đã xảy ra khi bốn thành viên gia đình đang ở trong nhà và hai người khác đang ở bên ngoài. Ông bố 39 tuổi, được xác nhận là Francisco Mejia Lux, và ba đứa con của của anh, Feliciano 10 tuổi, Fredy Gaspar 6 tuổi và Enzo Arael 3 tuổi đã đều thiệt mạng trong vụ việc.

Một cậu bé 16 tuổi đang ở ngoài ngôi nhà khi trận lở đất xảy ra đã được lực lượng cứu hộ giải cứu, nhưng hiện không rõ tình trạng sức khoẻ. Nhiều nguồn tin cho biết cậu bé đã bị gãy nhiều xương và đã được đưa đến Bệnh viện Quốc gia Huehuetenango.

{keywords}
Nhiều căn nhà khác cũng bị phá huỷ

Người mẹ 36 tuổi Catarina Tum Luc đang ở bên ngoài xay ngô cho bữa sáng khi cả ngôi nhà bị chiếc ‘hố địa ngục’ nuốt trọn. Được biết, cô đã bị sốc tâm lý nặng nề.

Hàng xóm của gia đình và người dân địa phương đang giúp đỡ an ủi người mẹ suy sụp và quyên góp chi phí tổ chức tang lễ - truyền thông địa phương cho biết.

Anh Thư