Talad Rom Hoop hay chợ đường tàu Mae Klong đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, khi mỗi ngày có tới 8 chuyến tàu đi ngang qua đây, hãng tin Thai PBS cho biết.


Đây là một trong những khu chợ hải sản lớn nhất tại Thái Lan và nằm ngay trên tuyến đường sắt Maeklong đi qua tỉnh Samutsongkram, cách thủ đô Bangkok một tiếng đi xe.

{keywords}

Các du khách sẽ sẵn sàng máy ảnh hoặc điện thoại thông minh để chụp lại những khoảnh khắc ấn tượng khi tiếng còi tàu vang lên.

{keywords}

Khi đoàn tàu từ từ tiến tới, các tiểu thương trong chợ sẽ thu những tấm bạt và gập ô che lại. Hoạt động quen thuộc "như cơm bữa" này đã giúp khu chợ còn được biết tới với cái tên là Rom Hoop (gấp ô).

{keywords}

Người bán, người mua và khách du lịch sẽ dạt sang hai bên để nhìn đoàn tàu đi qua nơi mà họ vừa đứng trước đó vài phút.

{keywords}

Khi đoàn tàu vừa đi khỏi, các tấm bạt lại được giăng ra như cũ và mọi hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường.

{keywords}

Cùng phóng viên kiêm nhiếp ảnh gia Christina Pfeiffer, người đã tới 55 quốc gia trên thế giới, khám phá khu chợ độc nhất vô nhị này.

Sầm Hoa

Hình ảnh khu nghĩa trang chỉ dành cho 'đại gia'

Những cư dân gốc Hoa giàu có ở Manila (Philippnies) chôn người thân quá cố của mình trong những ngôi mộ đồ sộ như biệt thự với đủ tiện nghi hiện đại bên trong.

Bên trong tiệm cà phê Putin ở Nga

Bạn có thể tìm thấy cả thế giới của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong quán cà phê này.

Hình ảnh cuộc sống của các cô dâu 'tảo hôn'

Các cuộc hôn nhân dường như không phải là do cha mẹ sắp đặt hay do lỡ có bầu.