Khẩu súng lục có ổ quay Lefaucheux nòng 7mm đã được mang ra đấu giá bởi tổ chức AuctionArt. Tổ chức này miêu tả khẩu súng là “vũ khí nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa”.

Nhà cái đã đưa ra “rất nhiều bằng chứng cho thấy đây nhiều khả năng là khẩu súng tự sát của Van Gogh”.

{keywords}
Khẩu súng được đưa ra trưng bày tại nhà cái Drouot ở Paris hôm 14/6.

“Nó được tìm thấy ở nơi Van Gogh đã tự sát, cỡ nòng khớp với viên đạn được các bác sĩ lấy ra từ thi thể danh họa, và các nghiên cứu khoa học cho thấy khẩu súng bị chôn vùi dưới đất từ những năm 1890”, AuctionArt cho biết trước khi buổi đấu giá diễn ra.

Giá bán cuối cùng đã cao hơn rất nhiều so với con số dự đoán ban đầu, khoảng 67.000USD.

Van Gogh mắc chứng tâm thần phân liệt và trầm cảm nghiêm trọng. Những đau đớn tinh thần này đã ngấm sâu trong các tác phẩm của ông, từ các bức tự họa mãnh liệt cho đến các tác phẩm nổi bật khác như bức Đêm Đầy Sao hay Hoa Hướng Dương.

Danh họa cũng nổi tiếng với việc đã tự cắt lìa tai trái của mình bằng một lưỡi dao lam trong một cuộc tranh cãi với người đồng nghiệp Paul Gauguin.

{keywords}
Khẩu súng gỉ sét

Một nông dân đã tìm thấy khẩu súng vào năm 1965 tại ngôi làng Auvers-sur-Oise ở Pháp, nơi người họa sĩ nổi tiếng qua đời. Nó được phát hiện ở trên đúng cánh đồng lúa mạch mà Van Gogh được cho là đã tự bắn vào ngực. 

Khẩu súng lục từng được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam năm 2016, là một phần trong triển lãm “Trên Bờ vực của sự Điên rồ: Van Gogh và Căn bệnh của ông ấy”.

Nhà cái đã không tiết lộ tên người chiến thắng trong cuộc đấu giá.

Anh Thư