Theo trang Newsflare, sự cố vừa xảy ra mới đây tại khu ILi Kazakh thuộc Tân Cương, Trung Quốc.

Trong lúc đang chuẩn bị nằm nghỉ trên xe riêng, Tonik Turghanbek, 28 tuổi chợt nghe thấy có tiếng người la lớn rằng có bé trai đang nằm ở cửa sổ căn hộ tầng 4 tòa chung cư gần đó. Anh vội lao ra khỏi xe và nhìn thấy cậu bé đang rơi xuống.

Đoạn video trích lấy từ camera an ninh cho thấy, Tonik đã cố dùng giơ tay hứng bé trai 2 tuổi ngã từ tầng cao xuống. Tuy nhiên, đứa trẻ lại rơi trúng người, khiến anh ngã xuống đất và ngất xỉu.

Khi Tonik tỉnh dậy, công an và xe cứu thương đã tới hiện trường. Cả anh và đứa trẻ đều được đưa vào viện cấp cứu.

Nhờ phản ứng nhanh của Tonik, đứa trẻ đã thoát chết. Truyền thông địa phương đưa tin, Tonik chỉ bị thương nhẹ ở tay trái. Cả anh và đứa trẻ hiện đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Tuấn Anh