Theo RT, lễ diễu hành kỳ lạ còn có tên là “vũ điệu gấu” là một phần của hoạt động đón mừng năm mới truyền thống.

Lễ diễu hành có sự tham gia của hàng trăm người hoá trang thành gấu với núm tua màu đỏ. Họ vừa tiến bước, vừa gầm gừ và lắc lư theo nhịp trống và những giai điệu của sáo trên các đường phố ở Comanesti, đông Romania hôm 30/12.

{keywords}
Ảnh AP

Theo truyền thống dân gian, nghi lễ trên xuất phát từ thời tiền Cơ đốc, khi dân làng khoác lên người những bộ lông thú và các trang phục màu sắc, di chuyển từ nhà này sang nhà khác để đẩy lùi những linh hồn xấu xa khi chuẩn bị bước sang năm mới.

{keywords}
 

“Tôi đã tham dự vũ điệu gấu được 4 năm, với tôi, đó là một việc trọng đại”, Roxana Stan - một người tham gia diễu hành mới 17 tuổi, cho hay.

{keywords}
 

Cô gái này cho biết, đã mượn trang phục của bố. “Nó rất nặng, nhưng tôi đã quen rồi. Giờ thì tôi không còn cảm thấy nó nặng nữa”.

Hoài Linh