Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), các tác phẩm nghệ thuật của cô Ohno không chỉ lấy cảm hứng từ các nhân vật tưởng tượng như người máy khổng lồ, mà cô còn làm chúng dựa trên những thứ bình dị trong cuộc sống hàng ngày như một chiếc ô tô, một con rùa hay một bữa ăn của hãng McDonald.

{keywords}
Cô Monami Ohno và tác phẩm. Ảnh: Monami Ohno/ Twitter

“Khoảng 10 năm trước, lúc tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, có lần tôi đã cắt thùng carton ra làm bài tập về nhà. Thứ đầu tiên tôi làm khi đó là một vật nhìn giống với chiếc xe đạp, và tôi không làm nó thành công được như những thứ tôi đang làm hiện nay”, cô Ohno nói.

“Lần đầu tôi cố gập lại giấy, dán keo lên và lắp chúng lại, mọi người xung quanh khen ngợi rằng ‘bạn làm được đó’. Và điều này khiến tôi vui sướng, nên tôi đã tiếp tục công việc này cho tới tận bây giờ”, Ohno cho biết thêm.

{keywords}
Ảnh: Monami Ohno/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Monami Ohno/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Monami Ohno/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Monami Ohno/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Monami Ohno/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Monami Ohno/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Monami Ohno/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Monami Ohno/ Twitter
{keywords}
Ảnh: Monami Ohno/ Twitter

Video: SCMP/Reuters

Tuấn Trần

Hong Kong xây một loạt căn hộ nhỏ bằng hai chiếc giường

Hong Kong xây một loạt căn hộ nhỏ bằng hai chiếc giường

Sự thu hẹp của các căn hộ ở Hong Kong (Trung Quốc) đã xuống tới mức rất thấp với một số căn nhỏ tới mức chỉ bằng kích cỡ của hai chiếc giường lớn.

Dân Nga 'hóa thân' thành người Sắt, thần Loki đi bầu cử quốc hội

Dân Nga 'hóa thân' thành người Sắt, thần Loki đi bầu cử quốc hội

Nhờ những màn hóa trang đa dạng của người dân, mà ngày bầu cử Quốc hội Nga đã trở nên sôi động hơn.