Satenik Kazaryan, ở làng Spandaryan, Armenia, đã nhận được sự chú ý của cả thế giới vì mỗi ngày khóc ra 50 hạt pha lê.

Tình trạng của cô gái 22 tuổi này ban đầu khiến các bác sĩ sửng sốt. Hiện nay, việc phân tích bệnh của cô gái này vẫn đang diễn ra song người mẹ trẻ này đang bị nghi đặt các tinh thể vào mắt.

Theo Daily Mail, dù có một bệnh hiếm, có thể dẫn tới khóc ra pha lê song các chuyên gia nghi ngờ rằng Kazaryan bị hội chứng Munchausen – một dạng tâm thần không ổn định, khiến con người giả bị ốm và tự làm đau mình để thu hút sự chú ý.

{keywords}
 
{keywords}
 

Tuy vậy, Kazaryan và mẹ chồng là Zemfira Mikaelyan vẫn khăng khăng nói, “nước mắt thuỷ tinh” là tự nhiên.

Giáo sư Anna Hovakimyan thuộc Trung tâm Nhãn khoa Cộng hoà Armenia cho rằng nước mắt của Kazaryan làm bằng thuỷ tinh. “Nó giống như thuỷ tinh thông thường. Tôi dám chắc 100% là bệnh nhân bị Hội chứng Muchausen”.

Chuyên gia nhãn khoa hàng đầu Moscow là Giáo sư Dmitry Maichuk cũng cho biết: “Về lý thuyết, việc hình thành các tinh thể pha lê có thể xảy ra, nhưng nó thường bé hơn và gây tổn thương cho mắt. Nếu những giọt nước mắt pha lê lớn được hình thành thì cũng mất vài tháng chứ không phải vài giờ như cô ta nói”.

Hoài Linh