Theo Asia One, người đứng đầu cơ quan trật tự công cộng (Satpol PP) Herry Karnadi cho hay, ông lão ăn xin trên tên là Abah, thường xin tiền ở giao lộ gần Lotte Mart ở đường Jl. KH Abdullah Bin Nuh, quận Tanah Sareal, Bogor.

"Nếu đúng là thực, ông ta có một chiếc ôtô", tờ Kompas dẫn lời ông Herry cho biết hôm 20/3.

Hồi đầu tuần này, Abah bị bắt gặp và chụp hình khi đang mở cửa chiếc ôtô của mình. Vào thời điểm đó, Satpol PP đang tiến hành chiến dịch hạ các biểu ngữ vận động trái phép. Tuy nhiên, người ăn xin ở khu vực này lại sợ hãi và cho rằng lực lượng an ninh muốn bắt giữ họ.

Abah, mặc trang phục truyền thống của đàn ông Hồi giáo đã di chuyển rất nhanh về bãi đỗ xe của Lotte Mart. Ông ta định chạy trốn bằng xe riêng. Đó là một chiếc xe tải nhỏ màu xanh để ở bãi đỗ xe. 

Dù bị chỉ trích nặng và chịu sức ép trên mạng, song hôm 20/3 Abah vẫn ăn xin ở điểm cũ.

Hoài Linh