{keywords}
 

Theo Shanghaiist, người phụ nữ họ là Zhong, đem vài món quần áo vào phòng thử thì phát hiện một nút nhỏ màu đen, cỡ bằng hạt vừng, phía trên gương.

Nữ khách này đã đứng lên ghế, cậy nút đen thì phát hiện nó được gắn lên tường bằng kẹo cao su. Sau khi xé cái nút, người này tìm thấy một máy quay qua lỗ nhỏ, gắn với sợi dây điện.

Zhong ngay lập tức báo với quản lý nhà hàng và họ cùng nhau giật thiết bị trên xuống, vốn gồm một máy quay giấu kín, một thẻ nhớ và một cục sạc.

"Nó vẫn đang quay khi tôi giật xuống", bà Zong nói. "Tôi thấy ngượng vì biết mình đã bị quay lén. Tôi đã không ngủ được suốt hai ngày qua".

Quản lý cửa hàng mau chóng báo cáo với công an. Theo ông này, thiết bị trên không thuộc về bất cứ nhân viên viên nào và đó có thể là việc làm của ai đó vào phòng thử từ trước.

Sau khi lục soát 9 phòng thử đồ còn lại, không có thiết bị quay lén nào được tìm thấy.

Hoài Linh