Gió bão quá lớn đã khiến một mặt trăng khổng lồ bơm hơi bay khỏi bệ đỡ và lăn trên phố, khiến giao thông hỗn loạn ở Phúc Châu, Trung Quốc.

Mặt trăng này vốn được đặt tại một trung tâm thương mại ở Phúc Châu, dùng làm vật trang trí trong dịp Tết Trung thu.

{keywords}

Theo trang Buzzfeed, do bão Meranti đổ bộ vào đất liền nên gây ra gió giật mạnh. Bão Meranti được cho là cơn bão mạnh nhất trong năm nay.

{keywords}

Gió bão đã thổi bay mặt trăng khỏi vị trí ban đầu, và đẩy nó lăn lóc khắp trên phố, đè lên xe cộ và người đi đường.

{keywords}

Mặt trăng nhân tạo này còn di chuyển khắp nhiều nơi trên thành phố.

{keywords}

Nhiều người trên mạng xã hội của Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh về mặt trăng này.

Một người bình luận: “Ồ! Cơn bão thật quá mạnh! Gió thổi may cả mặt trăng xuống đường phố ở Phúc Châu”.

{keywords}

Một số người còn lấy hình ảnh mặt trăng này để làm ‘ảnh chế’ hài hước.

Lê Thu

Nổ phà du lịch, hàng chục người thương vong

Hai người đã thiệt mạng và ít nhất 14 người khác bị thương sau khi một chiếc phà phát nổ trong lúc di chuyển từ Đông Bali tới quần đảo Gili hôm 15/9.

Trùm công nghệ Trung Quốc trả 1,1 tỷ đô để li hôn

Zhou Yahui, ông trùm công nghệ Trung Quốc đã mua ứng dụng hẹn hò Grndr, sẽ trả cho vợ 1,1 tỷ USD để dàn xếp li hôn.

Tiết lộ động trời về 'mua quan bán chức' ở Mỹ

Tin tặc khét tiếng Guccifer vừa công bố những dữ liệu cho thấy, nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Mỹ được trao cho các nhà tài trợ giàu có.

Đường phố bỗng biến thành dòng sông máu

Việc giết các con vật hiến tế nhân dịp lễ hội Hồi giáo Eid al-Adha đã biến đường phố ở Dhaka, thủ đô của Bangladesh, trở thành những con sông máu.

Phát tài nhờ nghề dẫn người đi bộ

Trong lúc đang cần kiếm một công việc làm thêm, một diễn viên trẻ tại Los Angeles đã nảy ra ý tưởng dẫn người đi bộ để tăng thêm thu nhập của mình.

Bị chuốc rượu mạnh, phù dâu thiệt mạng

Một phù dâu 28 tuổi đã thiệt mạng do bị những người ngồi cùng bàn trong tiệc cưới thuyết phục uống một loại rượu mạnh.