Dư luận Trung Quốc đã vô cùng phẫn nộ trước việc một bé trai 7 tuổi vẫn chưa biết nói và quanh năm sống trong chuồng lợn.

TIN BÀI KHÁC:

Hôm 4/7, một tình nguyện viên và một phóng viên báo Puyang Morning Post đã tìm thấy cậu bé đang sống trong chuồng lợn tại thành phố Puyang, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

{keywords}
Bức ảnh về cậu bé Hongbo tóc tai bẩn thỉu và ngồi cạnh một con lợn đã khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ.

Puyang Morning Post cho biết, cậu bé tên Hongbo này phải ngủ ở bên ngoài quanh năm suốt tháng và không được học nói. Đầu cậu bé đầy sẹo và bầm tím do bị mẹ đánh.

Cha cậu bé là lao động duy nhất trong nhà, còn mẹ cậu có vẻ bị rối loạn tâm thần. Hongbo sống với cha mẹ từ khi lọt lòng, trong khi anh trai cậu đang sống với một người dì.

{keywords}
Cậu bé sau đó đã được một nhân viên tình nguyện và một phóng viên tìm thấy.

Hàng xóm cho biết, mẹ cậu bé sinh được 5 người con, nhưng 3 người đã chết.

"Tôi thường nghe thấy tiếng mẹ Hongbo đập đầu vào cửa hoặc sàn nhà ba, bốn lần rồi bật khóc", một hàng xóm kể lại.

Thương xót trước tình cảnh của Hongbo, người dân trong làng thường đưa thức ăn, nước uống và quần áo cũ cho cậu bé.

Câu chuyện về Hongbo đã khiến cư dân mạng Trung Quốc nổi giận.

"Chúng ta thường nói những đứa trẻ có cha mẹ bỏ nhau rất đáng thương, nhưng nhiều đứa trẻ có đủ cha mẹ cũng không được gia đình che chở", một người dùng Weibo bình luận.

Puyang Morning Post không nói rõ chuyện gì sẽ xảy ra với Hongbo, cũng như liệu cha mẹ cậu có bị tố cáo hay không.

Sầm Hoa