Thông tin về nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời thực sự là một cú sốc lớn đối với người dân Triều Tiên. Đâu đâu trên khắp đất nước này, người ta cũng có thể bắt gặp những giọt nước mắt tiếc thương vô hạn.

TIN BÀI KHÁC:

Đài truyền hình Triều Tiên ngày 19/12 đưa tin, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Il đã đột ngột qua đời trên chuyến tàu thị sát ngoài thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc 8h30 ngày 17/12, thọ 69 tuổi.

Sau khi tin tức được phát đi, người dân Triều Tiên đã tập trung tại những nơi có tượng đài của nhà lãnh đạo để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Dưới đây là những hình ảnh tại Triều Tiên trong ngày đầu tiên tổ chức quốc tang:


Một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết sau khi nghe tin về việc chủ tịch Kim Jong Il qua đời. (Ảnh: AP)

Người dân Triều Tiên khóc lóc và kêu gào trong thời gian diễn ra tang lễ của nhà lãnh đạo Kim Jong Il trước một bức tượng của cha ông, cựu chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)

Từng tốp người lặng lẽ đứng trước tượng đài ông Kim Jong Il vào ngày 19/12. (Ảnh: AP)

Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Il được chiếu trên màn hình TV. (Ảnh: AP)

Một người phụ nữ và con trai cùng khóc tại quảng trường ở Mansu Hill, thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Những người phụ nữ khóc như mưa khi mới biết tin nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời. (Ảnh: AP)

Người dân Triều Tiên đặt hoa tưởng niệm tại một bức tường có hình hai cha con ông Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. (Ảnh: AP)

Những nữ sinh quỳ gối khóc khi "vị lãnh tụ kính yêu" của mình đột ngột ra đi. (Ảnh: AP)

Những người phụ nữ khóc tới nỗi không gượng dậy được. (Ảnh: Reuters)

Tới cả những người đàn ông...(Ảnh: AP)

Và cụ già cũng không kìm được nước mắt. (Ảnh: News.cn)

Người dân Bình Nhưỡng lặng lẽ xếp hàng tới trước tượng đài Kim Nhật Thành để viếng ông Kim Jong Il. (Ảnh: News.cn)

Sầm Hoa (Tổng hợp)