Vạn lý trường thành có một không hai của Trung Quốc bị làm giả ngay trên chính đất nước này, Nhân dân Nhật báo đưa tin.


{keywords}
Một số người tưởng Vạn lý Trường thành giả là thật

Theo tờ báo, mới đây, một bản sao Vạn lý trường thành đã được ra mắt ở Nanchang, miền trung Trung Quốc. Tin tức về bản sao chép này đã rộ lên từ tháng 4. Nhiều du khách đã tới Nanchang tham quan dù khi đó công trình còn đang được xây dựng dang dở.

Giống như "hàng xịn", Vạn lý trường thành ở Nanchang cũng được xây bằng đá trên đỉnh một dãy núi và được chia thành từng đoạn với tháp canh. Điểm khác biệt lớn nhất của công trình này là nó chỉ dài có 4km, trong khi "hàng xịn" dài hơn 20.000km.

{keywords}
Du khách thích thú với Vạn lý trường thành giả

Truyền thông Trung Quốc cho hay, công trình này được sao chép cẩn thận tới mức nhiều người không phân biệt được đây chỉ là hàng "nhái".

Trước đó, hồi tháng 4, một trường học ở Vũ Hán cũng đã khai trương một Vạn lý trường thành "nhái" dài 2km, có vọng gác. Chi phí xây dựng trường thành này là 4 triệu Nhân dân tệ.

Trên thực tế, việc nhái các công trình kiến trúc nổi tiếng không còn là chuyện lạ ở Trung Quốc. Bản sao của tháp Eiffel, Khải hoàn môn, tượng Nữ thần Tự do đều đã có mặt ở Trung Quốc.

Hoài Linh