Cuộc thi Hoa hậu dành cho lợn được tổ chức vào ngày 31/3 tại khu nông trại thuộc làng Hajmas, hạt Somogy, phía tây nam Hungary để kỷ niệm ngày Cá tháng tư.

TIN BÀI QUỐC TẾ KHÁC

{keywords}
Khi tham gia cuộc thi, các ứng cử viên sẽ trải qua các vòng thi là như đi "catwalk" trên thảm đỏ để kiểm tra độ "duyên dáng" và được ban giám khảo gồm 3 thành viên có chuyên môn quan sát kỹ càng để đánh giá sắc đẹp.

{keywords}
Cô lợn được mang tới bàn ban giám khảo để chấm điểm.


{keywords}
Một cô lợn ngượng ngùng khi được ban giám khảo ngắm nghía và nhiều ống kính phóng viên vây quanh.

{keywords}
Những cô lợn được chấm điểm, nhận xét rất chuyên nghiệp không hề thua kém một cuộc thi sắc đẹp thực sự nào.

{keywords}
Chiếc mũi hồng hào được đánh giá là tiêu chí của một cô lợn xinh đẹp.

{keywords}
Một số "thí sinh" khá ngang bướng và phải có người khiêng mới chịu ra dự thi.


{keywords}
Một ứng cử viên cho ngôi hoa hậu đang thực hiện phần thi "catwalk".

{keywords}
Thành viên ban giám khảo tuyên bố danh hiệu hoa hậu thuộc về một cô lợn đáp ứng tiêu chí béo, khỏe, đẹp, duyên dáng.

{keywords}
Nữ giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng hoa hậu lợn trong ánh mắt "ghen tị" của một thí sinh khác.

{keywords}
Cô lợn chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp được vinh danh với vương miện, hoa và dải băng.

{keywords}
"Hoa hậu" cười tít mắt tỏ ra rất vui vẻ khi chiến thắng.

Lan Phương - Ảnh: Reuters