Các nhà tân vô địch Ngoại hạng Anh được cựu vương Man City xếp hàng chào đón nồng nhiệt, nhưng phải ra về trong nỗi bẽ bàng, thua trắng 4 bàn.

{keywords}
Thầy trò Jurgen Klopp thua tối tăm mặt mũi ở Etihad

Jurgen Klopp dĩ nhiên thất vọng, thậm chí còn nổi nóng khi được phóng viên hỏi sau trận. Ông ‘xù lông’ bảo vệ học trò, không đồng ý với quan điểm cho rằng Liverchơi thiếu lửa, đánh mất sự tập trung ở Etihad.

Nếu bạn muốn dẫn dắt câu chuyện này theo hướng Liverpool không tập trung thì cứ việc. Còn bản thân tôi thì hài lòng với thái độ của đội, một thái độ tuyệt vời.

Tôi thấy các chàng trai đang chiến đấu bằng tất cả những gì họ có.

Chúng tôi không đến Etihad với tâm thế trận đấu không quan trọng (vì Liverpool đã vô địch).

{keywords}
Những người hùng Quỷ đỏ vùng Merseyside sau những đêm vui, ăn mừng Liverpool vô địch là thế này đây

Hôm nay, Liverpool chơi không được nhuyễn. Trong một số tình huống 50-50, Man City nhanh hơn chúng tôi. Họ đã tận dụng rất tốt”.

Ông thẳng thắn: Man City hoàn toàn xứng đáng 100% với chiến thắng ngày hôm nay, nhưng với tỷ số đáng ra phải là 5-3, chứ không phải 4-0. Liverpool có những khoảnh khắc có thể ghi bàn nhưng đã không làm được”.

Klopp khẳng định, bất chấp thất bại bẽ bàng, Liverpool sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

“Nếu có một đội bóng trên thế giới có thể đánh bại Liverpool như thế này thì đó là Man City. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại”.

L.H