MU đang trải qua những ngày thi đấu thăng hoa hơn bao giờ ở mùa giải năm nay, dù cho bị ‘cản trở’ bởi dịch Covid-19 nên vắng sự cổ vũ nồng nhiệt của các cầu thủ thứ 12 trên khán đài.

{keywords}
Victor Lindelof bị đau ở lưng, phải rời sân sau hiệp 1 MU thắng Bournemouth 5-2

Dù vậy, theo cựu đội trưởng Roy Keane, để trở lại thời vàng son một lần nữa, MU cần phải cải thiện đặc biệt cho hàng thủ, tuyến được xem là ‘vênh’ nhất so khu vực giữa sân cũng như các mũi nhọn tấn công.

Ở trận MU đè bẹp Bournemouth 5-2 tối 4/7, trung vệ đội trưởng Hary Maguire chính là người mắc lỗi khiến đội nhà bị thủng lưới trước.

Thế nhưng, người được HLV Solskjaer rút ra ngay sau hiệp 1 và thay bằng Eric Bailly không phải là Maguire mà là Victor Lindelof, người đã chơi tốt hơn hẳn.

Và tin tức không hay được nhà cầm quân người Na Uy xác nhận sau trận, trung vệ người Thụy Điển dính chấn thương và không biết liệu có thể ra sân cùng MU chuyến làm khách Aston Villa vào thứ Năm hay không.

Victor Lindelof bị đau ở lưng nên tôi không thể mạo hiểm. Vì thế, tôi quyết định rút cậu ấy ra sau giờ nghỉ giải lao. Nhưng hi vọng tình hình của cậu ấy sẽ không quá tệ”, Solskjaer nói với BT Sport.

Cho dù chịu tổn thất nơi hàng thủ thì Solskjaer vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng về màn trình diễn mới nhất của Quỷ đỏ:

Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của đội hôm nay. Chúng tôi thi đấu đầy hứng khởi và ghi được 5 bàn thắng. Tôi nghĩ đó là trận đấu dành cho người hâm mộ”.

L.H