MU đã vượt qua Copenhagen bằng bàn duy nhất của Bruno Fernandes từ chấm 11m ở thời gian hiệp phụ (phút 95). Một cuộc chiến khá gian nan cho Quỷ đỏ, khi dù kiểm soát trận đấu nhưng các học trò HLV Solskjaer không làm sao đưa được bóng vào lưới đối phương.

{keywords}
Bruno Fernandes thể hiện bản lĩnh trên chấm đá phạt, đưa MU vào bán kết Europa League

Bruno Fernandes, dù không thật nổi bật trong trận đấu, đã thể hiện bản lĩnh, giữ cái đầu lạnh để chiến thắng thủ thành Johnsson trên chấm phạt đền ở phút 95, đưa Quỷ đỏ tiến bước Europa League.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer khen ngợi tài đá phạt đền của Bruno Fernandes trên sóng truyền hình BT Sport: “Cậu ấy đã luyện các kiểu đá penalty, thực hiện thuần thục còn tốt hơn cả tôi ngày trước”.

Tuy nhiên, ở cuộc trò chuyện với cầu thủ Zeca, bên phía Copenhagen, vị thuyền trưởng MU không quên… nhạo người hùng của Quỷ đỏ.

Zeca, cầu thủ sinh ra ở Lisbon, trước đó đã đứng nói chuyện với Bruno Fernandes.

{keywords}
Solskjaer tranh thủ... nhạo người hùng MU vì chuyền bóng không chính xác trong trận đấu

Solskjaer cho biết, ông đã tính đến việc thay Bruno Fernandes ra, bởi: “Bruno đã luôn… đưa bóng cho cậu”.

Trong trận đấu, Bruno Fernandes là một trong những cầu thủ tấn công của MU đã cố tạo ra tác động trong suốt trận đấu nhưng thường thất vọng bởi những đường chuyền cuối cùng.

Bruno Fernandes nghe được HLV Solskjaer… nhạo mình, nhưng biết ông chỉ đùa vui nên đã cười rất tươi.

MU sẽ gặp Wolves hoặc Sevilla ở bán kết Europa League vào ngày 16/8 tới đây.

L.H