Trận tứ kết được chờ đợi nhất ở Champions League mùa này đã kết thúc trong nỗi ê chề của Pique và các đồng đội, khi Barca thảm bại 2-8 trước Hùm xám xứ Bavaria.

{keywords}
Nỗi thất vọng của Pique

Trong tâm trạng thất vọng và bức xúc, Pique cho rằng, đội bóng xứ Catalan cần thực hiện một cuộc cách mạng, từ thượng tầng CLB cho đến việc thanh trừng những cầu thủ không còn hữu dụng.

Anh phát biểu sau trận: "Đây là màn trình diễn tồi tệ khiến chúng tôi cảm thấy hổ thẹn. Toàn đội đã chạm đáy của sự thất vọng.

Các cầu thủ tự xấu hổ vì kết quả này. Chúng tôi không thể cạnh tranh với đối thủ nếu cứ thi đấu như tối nay."

Vài năm gần đây, Barca từng ôm hận trước AS Roma và Liverpool dù đã nắm lợi thế rất lớn sau trận lượt đi. Trung vệ người Tây Ban Nha nói thêm.

"Đây không phải lần đầu tiên, lần thứ hai hay ba. CLB cần thay đổi và tôi không muốn nói về HLV trưởng hay bất kỳ cầu thủ nào.

Đội bóng cần sự thay đổi toàn diện. Barcelona đã chạm đáy rồi. Chúng tôi cần phải ngồi lại phân tích và làm những gì tốt nhất cho CLB."

Pique cũng tự chỉ trích chính bản thân mình: "Nếu Barcelona cần một luồng sinh khí mới, tôi sẽ là người đầu tiên phải ra đi."

* Đăng Khôi