Diogo Jota cùng Liverpool đã hành hạ hàng phòng ngự đội chủ nhà Atalanta, lượt trận thứ 3 Champions League, tưng bừng giành chiến thắng 5 sao.

{keywords}
Diego-Jota-1.jpg

Ngoài 3 bàn thắng của tiền đạo người Bồ thì Sadio Mane, Mohamed Salah cũng điền tên vào bảng điện tử.

Diogo Jota mở tỷ số cho Liverpool ở phút 16 trước khi nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 33 và hoàn thành hat-trick vào phút 55. Đây là bàn thứ 4 của Jota trong 2 trận gần nhất, là thứ 7 trong 10 trận cho Liverpool, kể từ khi gia nhập.

Đã có những dấu hỏi cho Klopp, trường hợp bộ ba Salah, Mane và Firmino gặp vấn đề thì Diogo Jota chính là câu trả lời.

Tân binh này thậm chí đe dọa ‘cướp’ chỗ của Firmino (người vào sân thay sao đó ở phút 65).

Sau trận đấu khi được hỏi liệu đây có phải là phong độ tốt nhất hay không, Diogo Jota đáp: “Chắc chắn là tôi đang chơi ở đội bóng xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình.

Tôi không biết đây có phải là phong độ tốt nhất của mình hay không nhưng ghi bàn cách chơi bóng của tôi.

{keywords}
HLV Klopp cũng phải thốt lên, Diego Jota giỏi hơn ông nghĩ rất nhiều

Tôi thực sự hạnh phúc. Chúng tôi có chiến thắng tuyệt vời trên sân khách ở Champions League”.

Jota sắm vai chính trong chiến thắng của Liverpool nhưng đã dành những lời ca ngợi 2 đàn anh Salah và Sadio Mane, đã giúp anh không ít trên sân.

Rõ ràng họ là 2 cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tất cả mọi người đều biết chính khả năng của Sadio Mane và Salah giúp tôi thực hiện công việc của mình dễ dàng hơn. Họ là những cầu thủ xuất sắc và chúng tôi có trận đấu tuyệt vời cùng nhau hôm nay”.

Với Liverpool, toàn thắng sau 3 trận, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào ở bảng D Champions League.

L.H