{keywords}
Pep Guardiola sẽ có trận đấu thứ 700 vào tối nay

Trong chia sẻ mới đây, Mourinho 57 tuổi, tự nhận mình còn ‘rất trẻ’ trong nghề HLV nên kế hoạch chinh chiến thêm 10-15 năm nữa mới nghĩ đến việc rửa tay gác kiếm.

Pep Guardiola, sắp đón sinh nhật thứ 50 (18/1/2021), vào lúc 22h tối nay (5/12) đánh dấu trận đấu thứ 700 trong sự nghiệp cầm quân, khi Man City tiếp Fulham tại Etihad.

Cựu thuyền trưởng Barca cho hay, chưa nghĩ đến việc ‘về vườn’, thay vào đó là mục tiêu có thêm 700 trận nữa.

Tôi sẽ có 700 trận (vào hôm nay) và tôi sẽ thực hiện thêm 700 trận nữa, sau đó tôi sẽ nghỉ hưu.

Thật tốt khi có 700 trận đấu. Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ và đội ngũ ở Barcelona, Bayern Munich và ở đây (Man City). Đó là một con số đáng kinh ngạc, với tất cả những người mà chúng tôi đã cùng nhau. Hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó trong tương lai”.

{keywords}
Người hâm mộ có thể yên tâm, Mourinho và Pep Guardiola còn 'đấu' nhau dài dài trên ghế chỉ đạp

Pep Guardiola bắt đầu nắm đội 1 Barca vào 2008, trước khi chia tay vào 2012 và 1 năm sau đó bén duyên Bayern Munich (đến 2016) và từ đó nắm Man City.

Như vậy, ông có 12 năm cầm quân, sẽ có 700 trận vào tối nay. Với mục tiêu thêm 700 trận nữa, xem ra thời gian để Pep Guardiola chinh chiến trên ghế huấn luyện cũng tầm tương tự kế hoạch của Mourinho (10-15 năm).

Với các fan bóng đá, họ hẳn rất thích điều này, với lịch sử đối đầu giữa 2 người có từ chục năm trước! Đó là chưa nói, trước đó họ từng cùng nhau ở Barca, khi Pep còn là cầu thủ và Mourinho là phiên dịch cho Van Gaal...

L.H